02/08/2015 16:50 GMT+7

Lãnh án tù vì đánh chết khách hàng chê nước mía đắt

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Bị chê bán ly nước mía đắt hơn với mức giá bình thường, Nguyễn Thành Trường đã rủ người đuổi đánh chết khách hàng là Phan Thành Luân.

Từ trái qua: Các bị cáo Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường tại tòa - Ảnh: P.Thành

Ngày 2-8, tại Trường THPT Thanh Khê (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử ba bị cáo Nguyễn Thành Trường, Ngô Hà Công Lý và Phan Minh Tuấn về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tại phiên tòa, cả ba bị cáo Trường, Lý và Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét tính chất dã man của ba bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trường và Lý mỗi người 11 năm tù giam, riêng Tuấn 10 năm tù giam. Ngoài ra, cả ba phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường 110 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 20g tối 17-8-2014, Phan Thành Luân (20 tuổi, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành do Nguyễn Thành Trường, Mai Thị Kim Phượng (cùng trú tổ 98, P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) làm chủ.

Khi uống xong, không đồng ý với giá 8.000 đồng/ly nước mía nên nhóm bạn của Luân và Trường đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Luân tính tiền rồi cùng nhóm bạn ra về thì Trường lấy xe máy đuổi theo, đồng thời gọi điện thoại cho Phan Minh Tuấn (em Phượng) đến đánh nhóm Luân.

Nhận được tin Trường, Tuấn gọi thêm Ngô Hà Công Lý đến giúp sức.

Đuổi đến cầu mới gần kênh Phú Lộc thì nhóm Trường bắt gặp nhóm Luân.

Tại đây, Trường, Tuấn và Lý đã đánh đấm tới tấp nhóm bạn Luân. Đặc biệt, Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào người Luân. Khi nổ máy quay đầu xe bỏ đi thì va quẹt vào người Luân. Lúc này, Luân ôm được chân Lý ngồi ở sau xe và bị Lý đạp mạnh vào mặt khiến Luân đập đầu xuống đất, chết ngay sau đó.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên