06/01/2017 10:46 GMT+7

Lành lặn cơ thể, khuyết tật nhân cách

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Gần đây ở thủ đô nổi lên một loại hình văn nghệ nóng sốt: văn nghệ đường phố. Ở đó có các hòm từ thiện để người thưởng lãm cho tiền giúp người khuyết tật, người mắc các chứng da cam, trung tâm dạy nghề, tạo việc làm cho trẻ mồ côi...

- Có phải sân khấu giống như vụ ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ anh ca sĩ khiếm thị Đức Mạnh hôm Noel không?

- Đúng rồi, y vậy. Và nhà đài VTV vừa làm phóng sự cận cảnh về vụ này, mới thấy bên trong có điều khuất tất...

- Là sao?

- Những người biểu diễn là người khuyết tật thật. Tiền công chúng cho là thật. Nhưng những đơn vị đứng tên trên băngrôn là chưa hẳn thật. Một số người đứng ra tổ chức các chương trình này và biến người khuyết tật, trẻ mồ côi thành bức bình phong để kiếm tiền.

- Ác quá!

- Chưa đâu. Các bạn trẻ biểu diễn còn cho biết họ bị phạt tiền này tiền kia, trừ khoản này khoản nọ. Tóm lại là họ được lao động nhưng sức lao động chân chính đã bị lợi dụng trắng trợn!

- Hết đường dây chăn dắt trẻ con, chăn dắt người già ăn xin giờ đến đường dây khai thác sức lao động của người khuyết tật. Sao những người có đầu óc tổ chức, có sức khỏe, rất lành lặn mà lại làm những điều tồi tệ như thế này?

- Thiếu gì loại người chỉ lành lặn cơ thể nhưng bị khuyết tật nhân cách!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên