Làng Tân Hiệp vốn là dân vạn chài được bố trí định cư trên mảnh đất ven sông Hiếu của xã Cam Tuyền. Cuối thập niên 1990, phế liệu lộ thiên không còn, có người sáng kiến mua máy rà dưới mặt đất. Thế là nghề rà phế liệu hình thành và lan rộng cả làng.
Hễ máy rà báo hiệu có kim loại dưới lòng đất, người ta ngay lập tức dùng cuốc đào. Việc đào trúng các loại mìn là chuyện cơm bữa. Người rà gặp quả bom lớn chưa nổ là coi như trúng “độc đắc”. Quả bom sẽ được tháo ngòi, vô hiệu hóa, cả đồng, sắt lẫn thuốc súng đều bán được. Người làng cho biết có người từng “trúng” quả bom tấn bán được 130 triệu đồng...
Nhưng đã có ít nhất 20 người thiệt mạng do đào trúng bom mìn hay xử lý những quả bom còn nguyên thành phế liệu. Từng có người cuốc phải bom, tìm không ra một mẩu thịt để mai táng. “Biết là nghề nguy hiểm, cái chết cận kề như rứa nhưng không có nghề chi ổn định, đất đai không có, đành phải làm liều để nuôi con ăn học” - anh Trần Văn Trạch, một người dân làng “liều”, nói.
![]() |
Hàng chục người làng... liều có mặt tại các quả đồi thuộc xã Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị theo sau xe ủi để rà phế liệu - Ảnh: Thái Lộc
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Từ 7g sáng, hàng chục người làng “liều” đã có mặt tại các quả đồi thuộc xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị để rà phế liệu
![]() |
Tiếng hú từ tai nghe sẽ tắt khi rà trúng kim loại
![]() |
Vợ chồng anh Trần Văn Trạch - chị Trần Thị Thùy lắp pin, chỉnh âm lượng cho thiết bị rà tìm phế liệu
![]() |
Đống phế liệu nguy hiểm thu được trong một ngày
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận