08/09/2007 04:04 GMT+7

Lana Krost - giọng oanh vàng gốc Việt ở Úc

TRUNG NGHĨA (Từ Sydney) 
TRUNG NGHĨA (Từ Sydney) 

TT - Sự kiện Lana Krost, cô gái mang dòng máu Việt, bất ngờ lọt vào vòng chung kết (Top 12) cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc Australia Idol đã gây chấn động trong giới nghệ thuật ở Úc. Giới truyền thông xem đây là bất ngờ đặc sắc nhất trong mùa Idol năm nay tại xứ kanguru.

siq3YTqH.jpgPhóng to
Lana trên sàn diễn
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Nhật báo lớn The Sydney Morning Herald cũng loan tải về Lana: “Một ngôi sao trẻ tỏa sáng có người mẹ người Việt từng là một giọng ca opera của vở nhạc kịch Miss Saigon năm xưa”.

Mẹ của Lana Krost là một ca sĩ nhưng bà đã qua đời khi Lana đang học lớp 8. Sau đó cô được người mẹ kế Anthea nhận nuôi nấng. Khả năng ca hát và biểu diễn của cô được phát hiện từ năm lên 4 tuổi. Cô tập chơi piano từ rất sớm và được gia đình cho học diễn xuất lẫn khiêu vũ. Hiện đang là học sinh lớp 12 tại Trường St Hilda vùng miền Tây nước Úc, Lana từng đóng vở kịch trong trường The king and I cũng như tham gia rất năng nổ các hoạt động văn nghệ học đường.

Tại cuộc thi Australia Idol phát sóng trên kênh truyền hình số 10, Lana tranh tài bằng bản On my own trích từ nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ). Vào bán kết cô phô bày kỹ thuật hát tự nhiên và chất giọng ngọt ngào qua ca khúc Big gilrs don’t cry của Fergie và các fan đã chấm cho cô lọt vào vòng chung kết.

Tôi thấy lạ quá vì mình không dám trông mong vào điều đó - Lana khiêm tốn nói về khả năng của mình - Cách trình diễn của tôi còn thụ động như ban giám khảo ở vòng đầu nhận xét. Tôi cần phải thể hiện cảm xúc nhiều hơn nữa”. Trong khi đó các khán giả Úc thì thi nhau lên các diễn đàn trên mạng để bình phẩm về gương mặt gốc Á mà họ hâm mộ với những nhận xét như: “Cô ấy là một hiện tượng”, “Lana sẽ chiến thắng!”…

Lana cho biết cô yêu thích thể loại âm nhạc pop/folk và hâm mộ ca sĩ Jewel, Missy Higgins hay Natalie Imbruglia. Khi được hỏi theo cô thế nào là một ca sĩ trình bày thành công, Lana đáp: “Đó là việc làm sao lan truyền cảm xúc với khán giả, làm cho họ cảm xúc với nội dung ca khúc mà người ca sĩ thể hiện”.

Năm nay tròn 17 tuổi, Lana mang tất cả vẻ đẹp tự nhiên, sự duyên dáng, giọng hát trong sáng và mái tóc dài mượt mà đậm nét châu Á lên sàn diễn Australia Idol. Cô thiếu nữ xinh như nàng công chúa này luôn bày tỏ niềm tự hào với người mẹ gốc Việt quá cố của mình và đang hi vọng lớn vào cơ hội thắng giải Australia Idol cuối tháng mười tới.

TRUNG NGHĨA (Từ Sydney) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên