Phóng to |
| Messi (trái) và Maradona mang đến cho World Cup 2010 không khí tươi mát - Ảnh: AFP |
Sự kết hợp giữa hai người từ lâu đã là dấu hỏi nhưng tại World Cup này, mối quan hệ dường như là hoàn hảo. Maradona đã nhấc bổng Messi lên không trung và ôm anh cho tới hết đường hầm sau chiến thắng trước Hàn Quốc. “Tôi muốn Messi luôn có bóng. Chỉ cần anh ta vui vẻ thì chúng tôi sẽ vui vẻ. Bóng đá chẳng thể đẹp nếu Messi không liên tục có bóng” - Maradona nói với BBC.
Mỗi lần Messi có bóng, cả sân Soccer City với 82.174 người có mặt lại náo động hẳn lên. Cây bút Jonathan Stevenson của BBC nói kể cả mấy nhà báo Hàn Quốc đứng cạnh ông cũng phấn chấn. Khi tỉ số là 4-1, một nhà báo Hàn còn nói thật là ông mong muốn Messi ghi bàn để sau này có thể kể lại với mọi người là từng được chứng kiến bàn thắng do Messi thực hiện.
Với Messi bên cạnh Carlos Tevez, ngôi sao Gonzalo Higuain và Angel di Maria, hàng công của Argentina thật đáng sợ. Đó là họ vẫn chưa đưa tiền đạo có giá chừng 35 triệu bảng Sergio Aguero cũng như tay săn bàn Diego Milito của Inter vào sân.
Và không chỉ ấn tượng với chất lượng hàng công mà sự nhiệt tình của đoàn quân Maradona là một điều đáng chú ý khác. Mỗi khi mất bóng là các cầu thủ áo sọc trắng- xanh lại bao vây đối phương, không chừa bất kỳ khoảng trống nào. Dẫn dắt bởi lá phổi không mỏi mệt Tevez, đội hình của Maradona có nét gì đó giống đội bóng khác của Messi: FC Barcelona. Họ không chỉ chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng, chơi đẹp, mà hãy coi cách họ đấu khi không có bóng: đó là lúc họ bóp nghẹt đối phương thật sự.
Trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi vì sao ông gần gũi với các cầu thủ, HLV 49 tuổi này cười nói: “Tôi vẫn thích phụ nữ hơn... nhưng tôi muốn ghi nhận và chúc mừng các cầu thủ khi họ chơi tốt như hôm nay”.
Tạo ra được cảm hứng và quyết tâm vậy rõ ràng là thành công của Maradona. Thử thách lớn hơn vẫn còn nằm ở những trận đấu phía trước. Và mọi người không ai nghi ngờ trái tim đầy khát khao chiến đấu của cậu bé vàng ngày nào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận