10/06/2023 20:29 GMT+7

Lần gặp nhau cuối cùng của 3 ông cháu vụ cháy nhà ở Nha Trang

Hai đứa cháu gái nghỉ hè, từ Thái Bình vào Nha Trang thăm ông. Không may cả ba ông cháu đều tử vong trong vụ cháy nhà vào sáng nay 10-6.

Lần gặp nhau cuối cùng của 3 ông cháu vụ cháy nhà ở Nha Trang - Ảnh 1.

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy nhà rạng sáng 10-6 khiến ba ông cháu tử vong - Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều 10-6, nhiều người dân ở đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) còn chưa hết bàng hoàng, đau xót về vụ cháy nhà vào rạng sáng cùng ngày khiến ba ông cháu tử vong.

Chuyến nghỉ hè cuối cùng của hai bé gái

Theo thông tin mà Tuổi Trẻ Online có được, vụ cháy nhà đường Nguyễn Thiện Thuật làm ba người chết gồm ông Vũ Ngọc Trai (67 tuổi) và hai cháu gái ruột là V.M.C.A. (6 tuổi), V.M.Q.A. (9 tuổi). Cả ba ông cháu đều có địa chỉ thường trú ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình).

Cháy nhà trong đêm ở Nha Trang, ba ông cháu chết ngạt

Ông Đăng Khôi, chú của hai cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà, nói ngay sau khi hay tin anh đã vội vàng đi từ Thái Bình vào Nha Trang.

Thi thể của ba ông cháu sau khi đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa sẽ được gia đình đưa về quê mai táng.

Lần gặp nhau cuối cùng của 3 ông cháu vụ cháy nhà ở Nha Trang - Ảnh 3.

Đồ đạc, xe máy trong nhà bị thiêu rụi - Ảnh: MINH CHIẾN

"Hai bé nghỉ hè vào thăm ông nội và cô ruột. Hai đứa thích biển Nha Trang lắm, đáng lẽ về sớm, nhưng vì nhớ ông với muốn được chơi lâu hơn nên ở lại. Nào ngờ đây là chuyến nghỉ hè cuối cùng của hai cháu. Mẹ cháu khi hay tin khóc ngất từ sáng đến giờ" - ông Khôi nói.

Ông Khôi nói thêm, gia đình cũng cảm ơn sự giúp đỡ của hàng xóm và lực lượng công an đã hỗ trợ cứu giúp gia đình trong lúc xảy ra hỏa hoạn, cũng như kêu gọi quyên góp lo mai táng giúp gia đình.

Còn bà Vũ Thị Ngọc (37 tuổi), cô ruột hai bé, người thoát khỏi đám cháy, đã ngất ngay sau đó và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để cứu chữa. Tỉnh dậy, bà vẫn không tin bố và hai cháu ruột tử nạn.

Lau hàng nước mắt, bà Nguyễn Thị Hạnh, người hàng xóm gần căn nhà bị cháy, cho hay nhà ông Trai mới dọn về đây chưa đầy một năm, tầng dưới để buôn bán, hai tầng trên để ở. Gia đình ông vui vẻ, niềm nở với hàng xóm.

"Tôi nghe tiếng nổ bốp bốp, chạy ra xem thì thấy khói dày đặc. Người nhà ông Trai bế con leo xuống mái nhà gần đó, lúc đó cô ấy rất hoảng. Một lúc sau cứu hộ đến bắc thang lên đưa hai người xuống" - bà Hạnh nói.

Bà Hạnh kể thêm rằng hai bé gái thiệt mạng là cháu của ông Trai, từ Bắc vào thăm ông, chiều nào ba ông cháu cũng dắt nhau đi ngang qua nhà bà.

"Hai đứa nhỏ dễ thương mà ngoan lắm, cứ tíu ta tíu tít, gặp mọi người đều chào. Đám cháy thảm khốc quá, tôi bàng hoàng từ sáng đến giờ" - bà Hạnh nói.

'Nhớ lại vụ cháy nhà, tay chân vẫn run lẩy bẩy'

Bà Bạch Ngọc Hạnh, chủ căn nhà sát bên căn nhà xảy ra hỏa hoạn, cho hay đám cháy lớn và lan rộng bén sang nhà bà. Khu vực trước cổng mái hiên cũng bị thiêu cháy.

Bà Hạnh nói lửa lớn tới mức làm cái cổng nhà bà nóng lên. Khi em bà chạy tới mở cổng thì bị phỏng cả bàn tay, không mở ra được.

Lần gặp nhau cuối cùng của 3 ông cháu vụ cháy nhà ở Nha Trang - Ảnh 5.

Bà Bạch Ngọc Hạnh đến bây giờ vẫn còn run sợ khi nhớ về đám cháy sáng nay - Ảnh: MINH CHIẾN

"Cả nhà mới mở cửa sau mà thoát ra ngoài, nhiều tiếng nổ phát ra do lửa lớn làm bể cửa kính. Tôi hoảng loạn chả biết làm gì, giờ nghĩ lại tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Dù có cầm xâu chìa khóa trên tay nhưng hoảng tới mức không mở được cửa chính" - bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, do nhà hàng xóm xây dạng nhà ống, phía dưới lại chất đầy đồ buôn bán nên lửa bùng lên rất khó thoát. Hàng xóm cố mở cửa phía trước nhưng không được. Gia đình ông Trai phải chạy cửa sau hoặc leo cửa sổ nhảy sang mái nhà bên cạnh.

Lực lượng Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ để tham gia chữa cháy. Lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ), 2 người đã tự thoát được ra ngoài.

Ông Lưu Thành Nhân - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho hay đoàn công tác của thành phố và phường đã đến thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn.

Theo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa, căn nhà xảy ra hỏa hoạn do ông Bùi Văn Trường (37 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) thuê kinh doanh tạp hóa. Thời điểm xảy ra cháy, nhà bên trong có 11 người, bao gồm gia đình ông Trường, bố vợ là ông Vũ Ngọc Trai và các cháu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy nhà ở Nha Trang, 3 ông cháu tử vongCháy nhà ở Nha Trang, 3 ông cháu tử vong

Một vụ cháy nhà trong hẻm ở trung tâm TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) rạng sáng nay 10-6 khiến 3 ông cháu tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên