02/10/2018 11:12 GMT+7

Lâm Thị Kim Cương: “Cô Cám” đoạt chuông vàng

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối 30-9, đêm chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ đã có một đêm thi nhiều cảm xúc khi chứng kiến sự “lên ngôi” ngoạn mục của cô gái tròn 20 tuổi Lâm Thị Kim Cương đến từ Sóc Trăng.

Lâm Thị Kim Cương: “Cô Cám” đoạt chuông vàng - Ảnh 1.

Kim Cương trong tiết mục Chuyện Tấm Cám - Ảnh: THÚY BÌNH

Lợi thế của Kim Cương là chất giọng tốt, có chiều sâu, khiến người nghe có thể cảm được. Em rất thông minh, năng động, tiếp thu nhanh. Em có thể trở thành một cô "đào tính cách". Kim Cương mới 20 tuổi nên sẽ có nhiều thời gian để hoàn thiện hơn trong cách ca, luyến láy, nhấn nhá.

NSƯT Phượng Loan

Khá hiếm hoi mới có một thí sinh ngay đêm chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ "dám" thể hiện vai đào lẳng hài thay vì chọn đào thương, đào bi để dễ ghi điểm.

Thật ra, người đưa ra đề nghị cho Kim Cương "biến hình" trở thành cô Cám xấu người, xấu nết trong tiết mục Chuyện Tấm Cám chính là huấn luyện viên - NSƯT Phượng Loan. Đây cũng là lần đầu tiên Kim Cương thử sức với vai diễn đào lẳng. 

Phong cách diễn xuất vẫn còn chơn chất nhưng khá tự nhiên cùng với sự hỗ trợ rất đắc địa của huấn luyện viên Phượng Loan (vai mẹ Cám), trích đoạn đã gây thú vị cho hội đồng nghệ thuật và khán giả. 

Cô gái trẻ phần nào lột tả được sự lố bịch nhưng cũng khá ngô nghê, đáng thương của cô Cám. Và khi cô Cám cất giọng thì làn hơi cao vút, ngọt ngào, truyền cảm của cô lại làm người xem bị chinh phục, mà rằng: Cám cũng... dễ thương ghê!

Kim Cương sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái. Ông nội cô là tay đờn của một gánh hát ở miền Tây. Cha cô cũng đờn rành các bài bản. 

Kim Cương chính là em út cưng của cô gái xinh đẹp Lâm Ngọc Hoa - chuông bạc vọng cổ năm 2013, cô đào duyên dáng của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu với rất nhiều giải thưởng nghề nghiệp.

Thuở nhỏ, nhà nghèo, Ngọc Hoa phụ gia đình chăn vịt ngoài đồng, cô bé vừa canh vịt vừa... canh em là Kim Cương. Chị em họ cứ nghe radio, xem tivi và nghêu ngao hát theo. 

Ba thấy vậy gửi Ngọc Hoa qua nhà thầy Sáu Lễ học ca cổ. Hoa đi đâu Kim Cương cũng đi theo, thầy dạy bài cô chị chưa kịp thuộc cô em đã hát lanh lảnh. 

Gia đình khó khăn nên mới lớp 8 Ngọc Hoa đã phải thôi học. Năm chị em, chỉ có Kim Cương được học tới nơi tới chốn. 

Cô xúc động nói: "Em được đi học tới ngày nay là do các chị hi sinh bỏ học kiếm tiền phụ lo cho em. Nhất là chị Ngọc Hoa, sau này có điều kiện đi sô nhiều chị không để ba mẹ vất vả nữa. Tới bây giờ chị vẫn lo tiền học, tiền ăn mỗi tháng cho em. Tết tới chị cũng tự tay dắt em đi sắm đồ. Trong nhà, em sợ nhưng cũng thương chị nhất".

Những ngày cô em miệt mài ở vòng chung kết là những ngày cô chị Ngọc Hoa đang lưu diễn ở châu Âu. Thế nhưng, út cưng vẫn là sự quan tâm số một nên trên trang cá nhân, Hoa luôn có những dòng yêu thương dành cho em. 

"Cưng à! Mình đã từng vượt qua được cái cảnh vừa chăn vịt, vừa mót lúa ngoài đồng ruộng thì cho dù đêm nay có được xướng tên ở bất cứ giải thưởng nào cũng là một điều vô cùng may mắn và xứng đáng". 

Những dòng ấy khiến cô em út suýt khóc mấy lần mà phải ráng kềm vì sắp bước ra sân khấu với một vai hài.

Sau cuộc thi, Kim Cương sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP Cần Thơ, sau đó lên TP học để có thể thực hiện giấc mơ đứng trên bục giảng truyền lại đam mê, tình yêu nghệ thuật truyền thống cho các bạn trẻ. 

Và ước mơ sắp tới của "chuông vàng" có gương mặt tròn trịa không gì hơn là có cơ hội thử sức với những vai diễn cá tính.

Tối 30-9, Kim Cương đã giành chuông vàng với số điểm 98,44. Cô cũng đoạt luôn giải bình chọn của báo chí và thí sinh được yêu thích nhất trong hai tuần của vòng chung kết.

Bám sát nút Kim Cương là thí sinh Võ Thị Ngọc Quyền với 98,33 điểm, về thứ ba là Phạm Văn Nguyên (96,44 điểm).

Hai giải tư thuộc về Đặng Thanh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung.

Bốn giải khuyến khích lần lượt trao cho thí sinh Thanh Phong, Thanh Thúy, Kim Thuy và Ngọc Thành.

Chuông vàng vọng cổ: Cải lương thiếu người hội đủ thanh sắc để làm đào kép Chuông vàng vọng cổ: Cải lương thiếu người hội đủ thanh sắc để làm đào kép

TTO - Ở tuổi 13, Chuông vàng vọng cổ vẫn giữ vị thế là một giải thưởng có uy tín để tôn vinh câu vọng cổ, nghệ thuật cải lương trên sóng truyền hình, dù những người thực hiện phải hết sức nỗ lực để duy trì.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên