24/02/2005 13:28 GMT+7

Làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu?

TTO
TTO

TTO - Tình yêu không phải lúc nào cũng gặp cảnh "trời quang mây tạnh", những sóng gió (như sự xa cách, địa vị xã hội, người thứ ba...) vẫn sẵn sàng xuất hiện và thử thách những kẻ đang yêu!

iXIqmmls.jpgPhóng to
TTO - Tình yêu không phải lúc nào cũng gặp cảnh "trời quang mây tạnh", những sóng gió (như sự xa cách, địa vị xã hội, người thứ ba...) vẫn sẵn sàng xuất hiện và thử thách những kẻ đang yêu!

Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm Tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3,TP.HCM) sẽ giúp những bạn trẻ đang yêu nuôi dưỡng tình yêu đẹp hơn một số lời khuyên sau...

* Thời đại ngày nay để giữ được tình yêu chồng vợ khó quá, không gian hoạt động của người phụ nữ không còn giới hạn ở sau lũy tre làng, hay ở nơi bếp núc. Xã hội quá nhiều cám dỗ: các phương tiên truyền thông, báo chí, internet, sự bình đẳng nam nữ... Có công thức (ước lệ) nào để giữ cho tình cảm vợ chồng đến đầu bạc răng long không? (Khánh Trình, 25 tuổi, Tuy Hòa Phú Yên)

- Cô Thu Hiên: Tình cảm vợ chồng nói riêng, con người nói chung rất đa dạng, diễn biến phức tạp nên không có một công thức chung nào giữ được tình cảm vợ chồng đến đầu bạc răng long. "Xã hội quá nhiều cám dỗ: các phương tiên truyền thông, báo chí, internet, sự bình đẳng nam nữ..." như anh nhận xét và thực tế có một số ít phụ nữ đã "mải vui quên cả đường về" là những điều cần xem xét lại. Phần lớn là do tình cảm vợ chồng và mái ấm của họ có vấn đề. Ví dụ như: Người chồng thiếu trách nhiệm với vợ con, ăn chơi nhậu nhẹt, ích kỷ; người vợ thì không làm tròn bổn phận với gia đình... khiến cho tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt, cô đơn trong chính gia đình mình. Nên khi có điều kiện là họ thay đổi (ngoại tình, ly dị).

Để sống với nhau đến đầu bạc răng long, cả hai vợ chồng phải có trách nhiệm với mái ấm, nên trao đổi thẳng thắn, trò chuyện. Hãy cảm thông, rộng lượng, vị tha và chung thủy... Để trở thành bác sĩ và kỹ sư, người ta chỉ cần học từ 5 đến 7 năm, nhưng để trở thành người chồng hoàn hảo, ta phải học suốt đời...

* Khi hai người xa cách nhau, cả năm mới gặp nhau được một lần. Vậy phải làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu khi người yêu ở xa? Nhiều lúc tôi tự hỏi, người ta còn yêu mình hay không nữa! Làm thế nào để "kiểm tra" người ta còn yêu mình nữa hay không? Làm thế nào để người yêu mình luôn nhớ tới mình? (Kitty)

- Cô Thu Hiên: Tình yêu đâu có tính bằng thời gian, khoảng cách xa gần. Để nuôi dưỡng tình yêu, thường xuyên quan tâm, chăm sóc nhau qua những bức thư, lời tâm tình qua điện thoại - email, những món quà nhân ngày sinh nhật... Do chỉ gặp nhau một lần/năm nên bạn hãy dành tất cả thời gian cho nhau, bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ sẽ được bù đắp, tạo ấn tượng đẹp cho tình yêu.

Để biết người ta còn nhớ đến mình hay không, dễ thôi, nếu còn quan tâm đến bạn như viết thư, gửi thiệp, điện thoại, tặng quà cho những ngày lễ, cũng như rất vui khi nói chuyện qua điện thoại, hồi âm ngay khi nhận thư của bạn. "Yêu nhau, tam tứ núi cũng trèo", hãy tin vào người yêu, tình yêu của bạn. Hãy yêu chân thành, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

* Hiện tại em và người yêu rất thương nhau, nhưng em có tật hay ghen nhưng em nghĩ em ghen đúng vì anh ấy có tật rất cởi mở vui vẻ với mọi người, chính vì thế em thấy một số cô gái không biết kiềm chế tình cảm, đã có những biểu hiện đối xử không được giữ khoảng cách lắm đối với anh, ví dụ tỏ ra quá quan tâm tới anh ấy. Em nhắc lại cho anh ấy vài lần nên tỏ thái độ để những người ấy biết điểm dừng và giữ khoảng cách, nhưng anh ấy vẫn vô tư, nói đến thì anh ấy cho rằng em ghen quá! Có lúc em phải "ra tay" để những đối thủ kia biết mà rút lui. Xin cho em biết, em hành động như vậy có đúng không và anh ấy xử sự như vậy có đúng không? (hothy)

- Cô Thu Hiên: Bạn trai của bạn vô tư, không từ chối thẳng thừng những cô gái có thái độ quá quan tâm đến anh ấy. Bạn nên xem lại, sẽ có hai khía cạnh. Nếu sau lưng bạn, anh ấy "bí mật" quan hệ với những cô gái kia thì rõ ràng là anh ta "muốn một tay bắt hai, ba con cá"! Nếu anh ta vô tư rồi bỏ qua, thì xem đó là một cách từ chối tế nhị và lịch sự, bởi anh ấy không muốn các cô gái bị "quê". Bạn không nên hù dọa các cô gái kia. Nếu bạn trai thật lòng yêu bạn thì các cô kia làm sao có chỗ "đứng"! Nếu bảo anh ấy từ bỏ sự vô tư thì khó, tốt nhất là nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao...

* Em vừa mới phát hiện bạn trai em tái nghiện ma túy. Tìm hiều thì em được biết trước đó gia đình đã gửi đi cai nghiện nhiều lần. Khi quen em anh đã ngưng sử dụng ma túy được hơn 1 năm vậy mà bây giờ anh tái nghiện. Ban đầu tất cả mọi người đều giấu em nhưng sau khi anh bị đưa đi cai thì gia đình anh đối xử với em lợt lạt hẳn. Mẹ anh ấy nói em quên anh đi nhưng anh nói em hãy chờ anh về. Em rất nhớ và vẫn yêu anh như ngày nào. Em tin là anh sẽ thay đổi. Theo cô, như vậy có phải là mù quáng không?(tina, 26 tuổi, HN)

- Cô Thu Hiên: Khi quen nhau anh ấy đã ngưng sử dụng ma túy, nên hẳn bạn cũng không thể biết trước được việc này. Nay anh ấy đã đi cai nghiện, quyết tâm từ bỏ ma túy và hứa với bạn sẽ thay đổi. Tình yêu là động lực và là chỗ dựa để anh ấy đứng lên sau sự sa ngã. Niềm tin của bạn là có cơ sở vì nay nhiều người đã từ bỏ được "cái chết trắng" và làm lại cuộc đời sau khi đi cai nghiện. Nếu có niềm tin vào tình yêu thì bạn hãy vững lòng chờ đợi nhé!

* Trả lời chung cho một số thư khác: Vì số lượng câu hỏi gửi về mỗi ngày khá nhiều nên chúng tôi chưa kịp hồi âm hết. Mong bạn đọc thông cảm! Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trả lời thư riêng đến những trường hợp cần tư vấn riêng. Thư gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống xin gửi theo email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên