06/06/2011 09:01 GMT+7

Làm sao yên lành được!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nhiều người nói hễ ngành nào, nghề nào có ngày kỷ niệm là ngành đó, nghề đó tuy danh giá nhưng là ngành nghề rất... thân phận, kể cả con người. Này nhé: Ngày quốc tế phụ nữ nhưng phụ nữ có bao giờ tung tăng như cánh mày râu? Ngày nhà giáo nhưng có nhà giáo nào cả đời thong thả? Ngay cả mấy ông doanh nhân cũng than: Ngày doanh nhân có đấy nhưng nhiều doanh nhân vẫn bị đối đãi bạc bẽo lắm...

- Ủa, sao tự nhiên nói mấy chuyện này?

- Là vì hôm qua là Ngày môi trường thế giới và là Năm quốc tế rừng 2011! Cái gì, việc nào có ngày được chọn đều có... số phận giống nhau, luôn long đong lận đận. Ví như cả loài người ăn vào môi trường một cách thô bạo cả trăm năm nay rồi người ta mới giật mình hô hào bảo vệ môi trường. Hay như rừng, giờ chỉ còn những cánh rừng xác xơ người ta mới nhốn nháo bảo tồn!

- Trễ còn hơn không...

- Vấn đề là hô hào vậy nhưng làm tới đâu. Rừng vẫn chảy máu mỗi ngày! Sông suối vẫn giãy chết mỗi ngày! Có cả những doanh nghiệp tàn hại môi trường cũng được nhận danh hiệu thân thiện với môi trường thì làm sao sông hồ, rừng núi yên lành được!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất