- Tui suy nghĩ xem năm nay sẽ có những chỉ thị gì mới...
- Bộ năm nay nhà nước phát tiền lì xì cho cánh xe ôm mình ăn tết như ở Đà Nẵng vậy hả?
- Không, là tui suy nghĩ về chính sách cấp... vĩ mô kìa!
- Trời đất, chạy xe ôm kiếm ăn từng bữa mà tính chuyện gì vậy trời?
- Tỉ như năm ngoái giờ này nhiều nơi các vị lãnh đạo đã chỉ thị ào ào: tết nhứt cấp dưới không được biếu quà cáp cho cấp trên...
- Gì mà ngược ngạo vậy? Sao không biểu là cấp trên không được nhận quà biếu của cấp dưới có phải lọt tai hơn hông?
- Thì đó! Rồi là “doanh nghiệp tuyệt đối không được phong bì, phong bao cho lãnh đạo”...
- Hả? Thì người ta đưa ông đừng có nhận.
- Thì đó, bởi vậy tui mới bần thần suy nghĩ hoài.
- Rồi ông nghĩ có ra cái gì chưa?
- Như vậy: để bảo vệ lãnh đạo khỏi môi trường cám dỗ, phải phạt nặng những lính lác tép riu và doanh nghiệp làm ăn ba trợn thậm thụt quà cáp! Được hông? Hay là dẹp hết ba cái lễ lạt
tết tư thì sẽ hổng lo có ai điếu đóm làm hư ai hết trọi!
- Hihi, ông thiệt là lo chuyện bao đồng!
- Cười gì?
- Cười ông cứ lấy mắt phàm mà suy, ngăn chặn kiểu gì cũng khó lòng thấy ma ăn cỗ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận