
Trương Thảo My (thứ ba từ trái sang) thấy hạnh phúc khi lễ tốt nghiệp của mình đã cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia đến người xung quanh - Ảnh: NVCC
Có bạn sẽ đầu tư chỉn chu, mất ăn mất ngủ lên ý tưởng cả vài tháng trước đó sao cho ấn tượng nhất. Có bạn đơn giản hơn thì chọn tiết kiệm và ưu tiên giá trị tinh thần. Dù thế nào thì điểm chung đều mong ngày vui ấy trở nên ý nghĩa hơn với chính mình.
Khi muốn có dấu mốc đáng nhớ
Với nhiều người, lễ tốt nghiệp thẳng thắn mà nói là cột mốc "chỉ có một lần trong đời". Thế nên mới có chuyện không ít bạn không tiếc tay móc hầu bao chi mạnh miễn buổi lễ trở nên trọn vẹn nhất là được.
Bạn Nguyễn Hoàng Nguyên (khoa báo chí - truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) nói bản thân xem lễ tốt nghiệp chính là "cột mốc đánh dấu hành trình rực rỡ của tuổi trẻ".
Đã đi làm khá sớm, lại hoạt động tích cực trên mạng xã hội nên khi gửi lời mời đến dự lễ tốt nghiệp, Nguyên nhận lại phản hồi của khá nhiều người quen biết, thân thiết sẽ đến chung vui.
Vì thế cần chuẩn bị chỉn chu cũng là cách thể hiện sự trân trọng Nguyên dành cho người đến dự. Nên dù bận rộn Nguyên vẫn lên kế hoạch chi tiết để lưu lại khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. "Mình muốn buổi lễ thật đẹp để ba mẹ tự hào, bạn bè vui và sau này nhìn lại mình không tiếc nuối", Nguyên cười.
Anh bạn tự lên ý tưởng các thiết kế thiệp mời điện tử, chiếc backdrop mini, standee và cả hashtag cầm tay. Cái nào cần in ấn, Nguyên chủ động đặt thợ in, thợ dựng để mọi thứ lên hình đẹp nhất.
Xong phần đó tới khoản trang phục, cả trang điểm, làm tóc và thuê luôn người chụp hình riêng để sao cho không bỏ lỡ từng khoảnh khắc trong ngày đặc biệt này.
Tính toán khá kỹ càng song vẫn phát sinh chi phí nhưng tổng kết lại, Nguyên nói số tiền bỏ ra không đáng sợ nhưng đủ để tạo nên một kỷ niệm xứng đáng. Nguyên bày tỏ: "Với mình, ý nghĩa mới là điều quan trọng nên mỗi lần xem lại hình hay nhắc về ngày đó đều tự mỉm cười và thấy mãn nguyện".
Dù vậy, các bạn cũng khá tỉnh táo với túi tiền sinh viên vừa ra trường kiểu "liệu cơm gắp mắm". Chung tâm lý đó, bạn Dương Minh Thư (khoa kinh tế Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) còn làm hẳn một clip "bóc giá" cho buổi lễ tốt nghiệp của mình. Những khoản buộc phải chi như phí thuê đồng phục, phí tổ chức lễ, Thư còn mạnh dạn đầu tư tiệc mừng cùng gia đình và người thân.
Cô bạn đặt phòng riêng có thêm hát karaoke và dịch vụ trang trí theo gói giá cũng rất sinh viên 1 triệu đồng, còn tiền tiệc chừng 6 triệu đồng. Thư tự tay gói những túi kẹo nhỏ kèm lời cảm ơn tặng mọi người.
"Các khoản chi này đều nằm trong dự trù của mình nên cảm thấy hoàn toàn xứng đáng bởi buổi tiệc như lời tri ân gửi đến những người thân thiết đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua", Thư nói.
Tốt nghiệp kiểu tiết kiệm
Tuy vậy cũng có những sinh viên sáng tạo, muốn có buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhưng chọn cách tiết kiệm nhất có thể. Bạn Trương Thảo My, nguyên chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, khoe tổ chức lễ tốt nghiệp với tổng chi phí chưa đến 1 triệu đồng. Khoản tiền khiêm tốn ấy bạn chủ yếu chuẩn bị quà tạ lễ cho những người đến dự cùng.
Kiểu lễ con nhà nghèo của My chính là tận dụng hết những gì sẵn có. Từ trang phục, người chụp ảnh đến trang điểm đều là các bạn hoạt động Đoàn - Hội cùng My nên gần như không tốn đồng nào cho mấy thứ này. Cô bạn tự tay chuẩn bị thiệp mời điện tử, đi tìm mua bút chì và bao bì rồi thiết kế thành những món quà nhỏ xinh với giá cực kỳ sinh viên để tặng người đến dự.
Cũng như Thảo My, bạn Trương Thị Minh Trang (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng làm lễ tốt nghiệp của mình kiểu "cây nhà lá vườn". Trang khoe "tổng thiệt hại" cho buổi lễ đâu đó chỉ hơn 500.000 đồng. Khoản chi lớn nhất là thuê chiếc áo cử nhân của trường mặc trong suốt buổi lễ.
Trang đã tự tay thiết kế thiệp mời, dùng phụ kiện có sẵn và nhờ bạn bè có máy ảnh hỗ trợ chụp hình với thù lao là ly nước bất kỳ giá dưới 50.000 đồng. "Dù tốt nghiệp là dịp quan trọng nhưng mình thấy không đáng để chi tới tiền triệu, sẽ còn nhiều khoản cần đầu tư hơn nên mình cũng nên tiết kiệm cho việc khác", Trang thẳng thắn.
Nhưng cô bạn cũng nhìn nhận xu hướng đầu tư hoành tráng cho lễ tốt nghiệp là điều dễ hiểu, nhất là với các bạn trẻ muốn tận dụng dịp này để xây dựng hình ảnh cho thương hiệu cá nhân.
Nhưng Trang cười bảo rằng nếu tiền bạn dùng cho các khoản chi lễ tốt nghiệp tự bạn kiếm được thì bình thường, còn nếu số tiền ấy phải đi vay mượn hay tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ chỉ để làm đẹp mình liệu có cần thiết phải làm vậy không!
Cách nhận quà đặc biệt
Thay vì nhận quà và hoa như thông thường, bạn Trương Thảo My đã gắn mã QR lên thiệp mời để "người thương của My" chuyển quà hay hoa muốn tặng thành tiền. Số tiền này được chuyển thẳng đến số tài khoản của MTTQ Việt Nam qua mã QR nói trên để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ miền Trung vừa rồi.
Trùng hợp ngày My làm lễ tốt nghiệp cũng là lúc thông tin trên báo chí liên tục về tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung. Cô tân cử nhân đảng viên trẻ ấy bảo rằng mình học theo cách của nhiều nơi khi có chủ trương không nhận hoa, quà trong các buổi lễ để tiết kiệm, chống lãng phí.
Cách làm ấy của Thảo My nhận lại nhiều lời khen vì thiết thực và sáng tạo, lan tỏa tinh thần sẻ chia với người xung quanh. "Quà cáp với mình chỉ mang tính cá nhân nên tôi muốn chuyển tình cảm của mọi người để cùng làm điều có ý nghĩa hơn cho dịp đặc biệt này", My bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận