24/12/2006 01:59 GMT+7

Làm dịu hai đầu... sợi dây thun

(M., 21 tuổi, Hà Nội)
(M., 21 tuổi, Hà Nội)

TT - * Em, một cô gái không nổi bật về hình thức nhưng luôn tự hào rằng mình hấp dẫn vì cá tính mạnh mẽ. Có lẽ P. là một trong những người bị hấp dẫn bởi tính cách ấy. Chúng em đã yêu nhau được ba năm; cảm thấy hạnh phúc và gắn bó với nhau. Gia đình hai bên cũng đồng ý.

Gần đây, nói chuyện cưới xin thì anh ấy bắt đầu lảng tránh. Có lần không kiềm chế được nên em đã gắt gỏng và trách móc P. rất nặng nề. Từ đó P. không gặp, không liên lạc với em.

Em không muốn mất P. nhưng cũng không đủ dũng cảm để gọi điện vì sợ anh ấy coi thường hoặc nói những lời khó nghe. Em phải làm gì?

- Tôi nhận thấy cả M. và P. đều yêu nhau nhưng vì là những người có cá tính mạnh mẽ nên đã vô tình làm tổn thương nhau.

Cần phải làm thế nào để M. nhìn ra thực tế đó? Tôi đã yêu cầu M. dùng hai tay cầm hai đầu của sợi dây thun kéo căng ra và tìm cách giật đứt sợi dây. Tôi hỏi M. cảm thấy thế nào. M. trả lời cả hai tay đều đau. Rồi M. như chợt hiểu tình cảnh của M. với P. cũng giống như hai bàn tay và sợi dây thun đó. Nếu cả hai cứ tiếp tục ứng xử kiểu vị kỷ thì sợi dây tình cảm cuối cùng sẽ “đứt”.

Tôi đề nghị ít nhất phải có một người hành động để thu hẹp khoảng cách tình cảm. M. hãy chủ động xích lại gần bằng cách xác định xem P. nghĩ gì và cảm thấy có khó khăn gì khi bị đặt vào tình huống chuẩn bị lập gia đình. P. có những áp lực nào từ gia đình, công việc hay các mối quan hệ? Nếu không tự tin để gọi điện thoại, M. hãy viết email cho P. tâm sự cũng như mong muốn cùng giải quyết vấn đề của hai người.

Một tuần sau, M. thông báo với tôi rằng M. và P. đã nói chuyện với nhau rất thẳng thắn và hiểu nhau hơn. Tuy nhiên P. vẫn không thoải mái khi phải giáp mặt với gia đình M., dường như P. đang bức xúc về một thành viên nào đó trong gia đình M..

Tôi cố tình kê ghế ngồi giữa hai người. M. và P. đều bất ngờ và bối rối. P. định đứng lên bỏ đi. Tôi cười phá lên và nói với P.: “Khi bị ai đó xen ngang, em chỉ biết tức giận bỏ đi thôi à. Ít nhất hãy nói ra các cảm xúc của mình chứ!”. Thế là P. dịu lại và bắt đầu nói về những áp lực mà mẹ M. đã gây ra cho mình bằng cách luôn yêu cầu phải làm thế này, thế nọ để chuẩn bị cho gia đình tương lai. Ngược lại, M. cũng trách P. đã không nói thẳng những suy nghĩ đó với M. và mẹ của M. mà lại chọn phản ứng tiêu cực...

Đến lúc này nhiệm vụ của tôi đã hết. Tôi ra về, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ. Trước khi chia tay tôi tặng họ cuốn sách Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim (tác giả John Gray).

(M., 21 tuổi, Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên