​Lai ơi là Lai...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lai ơi là Lai, mày có tên nhưng không có họ. Mày ra đời ngày nào, tháng nào, năm nào chẳng ai biết. Mày là trai hay là gái cũng chẳng ai hay. Mày con cái nhà ai mà ác nhơn thất đức vậy Lai ơi?

Từ ngày có mày hiện diện trên cõi đời này, xã hội lộn tùng phèo lên hết Lai à! Bọn con gái theo lĩnh vực sô-bít sẵn sàng cởi áo cởi quần vì mày. Cũng vì mày, bọn con trai làm đủ thứ trò quái gở trên đời.

Mà nào chỉ có lĩnh vực sô-bít, ngay cả vốn đàng hoàng cũng thay đổi hẳn vì mày. Như mới đây, một ông bỗng dưng sáng tác ra cái vụ bài tập làm văn có nội dung thư gửi bố ở đảo xa hết sức bậy bạ, lôi cả con gái bé bỏng vào cuộc và chắc chắn khó thoát khỏi việc móc tiền khỏi túi để nộp phạt. Hay cũng không lâu trước đó, cũng vì mày, có mấy bà bị phạt đến hai chục triệu vì tung tin đồn nhảm.

Lai này, mày làm ơn lên tiếng cho mọi người biết, ai xui mày làm ác vậy hả Lai?

- Lai là ai mà ông anh mắng nhiếc dữ vậy?

- Hừm, Lai là tui nói tiếng Việt của chữ Like đó mà. Thiên hạ hồi này bỗng dưng có quá nhiều ham muốn “like” trên trang mạng xã hội của mình, nên bất chấp tất cả.

- Nếu thế thì ông trách Lai là oan cho nó. Mọi chuyện là do con người cả thôi, trong đó bệnh lớn nhất là kém tài mà ưa nổi tiếng!

 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tiếng Việt

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất