![]() |
Trung vệ Michael Nguyễn (bìa phải) và hàng phòng ngự đội tuyển VN lúng túng trước một pha tấn công của đội Hong Kong - Ảnh: AFP |
Tuyển VN đã nhập cuộc khá tốt, cầm bóng và tấn công nhiều hơn. Phút 21, sau pha bật tường ăn ý với Quốc Anh, Văn Quyết lật bóng vào vòng cấm địa rất vừa tầm cho Hồng Quân đánh đầu. Tiếc là cú đánh đầu rướn người của Hồng Quân thiếu lực nên bóng đi không căng, thủ môn Yapp Hung Fai phá được. 18 phút sau, Văn Quyết lật bóng như dọn cỗ từ cánh phải vào, Quốc Anh chạy cắt mặt hai trung vệ Hong Kong nhưng lại bật lên quá cao nên đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.
Mười phút đầu của hiệp hai, tuyển VN tiếp tục nắm thế chủ động. Nhưng từ phút 60 trở đi, lối chơi của đội khách lại hết sức rối rắm khi bị cuốn theo đối phương trong những pha chuyền dài. Trong tình cảnh bị động, lúng túng như vậy, người xem mới thấy tiếc nuối khi đội tuyển VN chưa có được một thủ lĩnh đủ tầm dẫn dắt hoặc điều tiết nhịp độ trận đấu tầm cỡ như Nguyễn Minh Phương ngày nào.
Đã vậy, các cầu thủ VN còn bộc lộ điểm yếu thể lực. Thành Lương và Quốc Anh gần như không thể đeo kịp các cầu thủ chủ nhà sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khiến hai cánh của tuyển VN liên tục để lộ những khoảng trống. Lối đá áp sát, tranh chấp quyết liệt, kết hợp với những quả chuyền dài vượt tuyến để tận dụng lợi thế về thể hình lẫn tốc độ của Hong Kong nhiều lần đẩy hàng phòng ngự VN vào thế khó khăn.
Và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà ở phút 87 khi họ khai thác được điểm yếu chết người của đội khách là chống bóng bổng rất kém. Từ pha đá phạt bên cánh phải, bóng bay lơ lửng vào vòng cấm địa, trung vệ Gia Từ là người đứng gần thủ quân Chan Wai Ho nhất, nhưng anh lại chôn chân dưới đất trong khi đối thủ bật cao đánh đầu qua tay thủ môn Bửu Ngọc. Không chỉ mắc sai lầm trong bàn thua nói trên, Gia Từ còn có tới bốn lần chuyền hỏng hoặc cản phá bóng không quyết liệt khiến cầu môn của VN phải trải qua nhiều cơn sóng gió.
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương bình luận bàn thắng trên xảy ra như một kết quả tất yếu khi HLV đội Hong Kong biết khai thác triệt để những điểm yếu của tuyển VN, nhất là khâu phòng ngự. Ông bình luận: “Những lần thay người của Hong Kong trong hiệp hai đã phát huy tối đa sức mạnh. Bằng chứng là trong 45 phút đầu tiên, Hong Kong chỉ có ba lần sút cầu môn nhưng trong hiệp hai, họ có tới chín lần bắn phá khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Và một trong những lần như vậy giúp họ làm nên chuyện”.
Thua trắng cả hai trận, gần như tuyển VN không còn hi vọng tranh chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2015. Một kết quả đáng thất vọng.
Bình luận HLV Hoàng Văn Phúc mất điểm Hôm qua, Tuổi Trẻ nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn đọc hỏi tại sao HLV Hoàng Văn Phúc thay người quá chậm (mãi đến phút 81 tuyển VN mới có sự thay đổi người đầu tiên khi tiền đạo Lê Văn Thắng được tung vào sân thay Mạc Hồng Quân). Có bạn đọc còn thắc mắc họ thấy HLV đội Hong Kong liên tục ra sân hò hét động viên cầu thủ nhà, còn ban huấn luyện đội VN gần như “án binh bất động”. Quả thật, thắc mắc của bạn đọc rất có lý vì kể từ phút 60 trở đi, một số vị trí trong đội hình tuyển VN gần như đã cạn kiệt sức lực, không cạnh tranh nổi trong các pha đua tốc độ với đối phương. Trong khi đó, đội Hong Kong đã lần lượt thực hiện ba lần thay đổi người và đều phát huy hiệu quả rất tốt. HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn có lý do riêng về việc chậm thay đổi nhân sự của ông. Nhưng có một điều mà ai cũng thấy là trận đấu đêm qua chất lượng cầu thủ đội Hong Kong không tốt bằng các tuyển thủ VN. Thậm chí một số cầu thủ Hong Kong xử lý bóng vụng về đến khó tin. Dù có được lợi thế ấy nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể biến nó thành một kết quả có lợi cho tuyển VN. Rõ ràng, nếu HLV Hoàng Văn Phúc được điểm 10 trong trận mở màn gặp Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì đêm qua ông chưa đạt điểm 5. Đó là điều đáng tiếc khi mọi người đang kỳ vọng ông sẽ ký hợp đồng lâu dài dẫn dắt đội tuyển. DUY BÌNH |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận