Lạc quan là có tất cả!

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - 18 tuổi bước vào phòng thu và bắt đầu công việc sáng tác nhạc, biên tập các chương trình giải trí, là giọng bè chính đứng sau nhiều ca khúc đình đám của các ca sĩ trẻ..., của công ty chuyên nhào nặn ngôi sao Wepro trong hơn 7 năm, Hamlet Trương hầu như vui vẻ và hài lòng với vị trí bí mật “trong bóng tối” của mình. Cho đến dạo gần đây, người ta lại có chút xôn xao vì sự trở lại của anh chàng, với cái tên “cúng cơm” dễ gọi hơn - Lê Văn Trương - và một hình ảnh cũng thú vị không kém: một cây bút trẻ!

ZzpVnpQy.jpgPhóng to
Hamlet Trương và tập tản văn Tay tìm tay níu của mình - Ảnh: Gia Tiến

Viết lách là một phạm trù không dễ mà lại dễ, nhất là trong thời buổi ai chịu viết cũng có thể in thành sách như hiện nay, chuyện một người trẻ như Trương ra sách, thực chất không phải điều gì đáng nói! Bản thân Trương cũng lắc đầu trước những danh xưng mỹ miều như “nhà văn trẻ”, “cây bút mới”... Thậm chí ngay cả với việc sáng tác, là thứ đã “định nghĩa” Trương trong khán giả, cũng chưa bao giờ được Trương thừa nhận với tên gọi nhạc sĩ.

“Tôi đã từng hết muốn nói chuyện với một người bạn, chỉ vì khi tôi cao hứng ngân nga một câu vọng cổ, người bạn ấy lại lớn tiếng xin tôi ngừng hát vì cậu không “ngửi” nổi loại nhạc này. Lúc đó tôi đã giận đến tím người. Tôi lớn lên bằng dân ca và vọng cổ, những vở tuồng với lời thoại hay đến nao lòng và những câu nói, những ngôn từ mà nhiều đời sau nghe lại vẫn “thấm” đến xương tủy. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà phải xúc phạm ngược lại những gì cậu thích. Vì mỗi thứ đều có một giá trị riêng, quan trọng là mình cảm thấy thứ gì phù hợp với mình để học hỏi, trau dồi hoặc suy ngẫm. Vậy thôi!” (Trích Tay tìm tay níu).

Mọi thứ đến rất tự nhiên với một người hiểu quá rõ về ưu - nhược của bản thân như Trương. “Đến một lúc cảm thấy tôi đã đủ lông cánh, anh Quang Huy (giám đốc Wepro) - người anh rất thân thiết trong nghề - ngỏ ý muốn xây dựng cho tôi một hình ảnh riêng: một ca - nhạc sĩ trẻ, vốn là hình mẫu rất được chuộng hiện nay. Nhưng cuối cùng, sau nhiều ngày tranh đấu với bản thân, tôi đã nói không và xin phép được tự đi tìm con đường cho chính mình”.

Mở đầu cho con đường ấy chính là việc ra mắt tập tản văn xinh xắn, mỏng nhẹ chưa đầy 200 trang này. Những câu chuyện của “Yêu” và “Sống”, hai phần chính của sách, là những gì Trương tích cóp được trong cả chặng đường dài: từ công việc của một người làm về giải trí chuyên nghiệp, tiếp xúc với hầu hết các ngôi sao của làng nhạc trong hơn 7 năm, cho đến con đường học hành chìu theo ước nguyện của gia đình (Trương đang theo học chuyên ngành Luật của ĐH Đà Lạt), cả những công việc mới tinh mới nhận như làm MC (host) - người dẫn truyện trong radio online “Sổ tay cảm xúc” trên một trang mạng lớn nhất nhì hiện nay - đã cho Trương quá nhiều “chất liệu” để viết ra một cái gì đó thú vị. Ví như khi ở vai trò của MC kênh radio online dành cho người trẻ, anh có cơ hội được đọc rất nhiều thư của thính giả. Những dòng thư luôn “xin phép được giấu tên”, nhưng câu chuyện của họ lại là cảm hứng vô tận để Trương vô tình bật ra những giai điệu mới, những tứ văn ngẫu hứng, thong dong... 6.000 tập Tay tìm tay níu đã “bốc hơi” sau mười ngày ra mắt là một kết quả không tồi. Bởi đây không hẳn là những trang viết đanh đá, sắc mảnh đến độ gai người như của Cầm Bùi, không đủ hài hước và tếu táo như Thành Phong - những tay viết, vẽ ngang tuổi Trương, nhưng người ta có thể đọc Tay tìm tay níu nếu như cần một người bạn bước đi cùng mình, vấp ngã như mình, có đôi khi cô độc nhưng không thiếu lạc quan - cũng giống mình. Nói Trương biết “chớp thời” khi tản văn đang là thể loại gây sốt, anh chàng thành thật: “Hồi xưa, lúc mình mới viết cuốn đầu tiên Thời gian để yêu vào năm 2011, ngày ra mắt sách chỉ có tầm 30 người đến chung vui, trong đó quá nửa là... người nhà!

Rồi đến 2012 khi Thương nhau để đó tiếp tục được giới thiệu thì số người đến chơi với mình đã lên đến con số hàng trăm. Và mới đây, buổi ra mắt Tay tìm tay níu thì chẳng còn một chỗ trống nào... Tôi nghĩ có thể người ta tìm thấy chút gì đã qua. Tôi chỉ mới 25 tuổi, làm sao dám viết ra những thứ già dặn, răn dạy bạn phải sống làm sao, sống thế nào... Tôi cũng như bạn, cũng từ từ trải nghiệm và bước đi” - Trương cười với đôi mắt “kẻ chỉ” đặc trưng, và trong giọng cười ấy, người ta cảm nhận được sự hồn nhiên đầy khiêm tốn của anh chàng một cách tự nhiên...

Có khác chăng với bản tính tham lam, cầu toàn của chòm sao Xử Nữ (theo quan niệm đoán tính cách theo tháng sinh của phương Tây), Trương không cho phép mình ngưng làm việc. Tay tìm tay níu còn đang nóng hổi trên kệ thì dự án về một truyện dài đã được hoàn tất, và nếu suôn sẻ sẽ ra mắt bạn đọc vào tháng 9 năm nay - cũng là tháng sinh nhật của anh chàng. Song song đó, album Cung Xử Nữ gồm những ca khúc mới sau hai album online nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng cũng sẽ chính thức được phát hành. Chỉ có một thắc mắc là hầu hết các ca khúc cộp mác Hamlet Trương trước nay đều rất buồn, rất... tan nát. Hỏi “Sao lại thế và liệu sẽ khác chứ?”, Trương ngắn gọn trả lời: “Sẽ! Tôi là người lạc quan mà!” và lại gây tin tưởng tức thời với ánh mắt cười kẻ chỉ đặc trưng...

IZyaanPp.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất