01/11/2012 00:39 GMT+7

Lạ và... quen

BÚT BI
BÚT BI

TT - Mấy bữa nay các cô, các chị xôn xao quá chừng. Lo mấy cái áo ngực có vật lạ không. Rồi lại lo cái vật lạ đó là thứ gì, có gây độc hại gì không.

Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa “thuốc lạ”

- Đâu chỉ mấy bà, các ông cũng lo lắng không kém. Lỡ ra cái vật lạ ấy gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe người mặc thì thiệt là…

- Thôi chớ có nói mò làm người ta thêm lo nghe! Nghĩ cũng lạ, cái áo ngực thông dụng đó lâu nay bán đầy các chợ, kẻ bán người mua vô tư, chả ai hay biết có… vật lạ. Rồi đùng một cái, người ta phát hiện có vật lạ, và mấy ngày đã trôi qua, mọi người tìm thấy mấy vật lạ trong hàng ngàn cái áo ngực mà vẫn chưa biết nó là cái gì?!

- Đúng thiệt là… lạ! Đành phải chờ thời gian nghiên cứu, kiểm nghiệm ông ạ. Muốn rõ cái vật lạ đó lạ thế nào đâu có đơn giản. Để tìm ra vật lạ thì chỉ cần sờ sờ nắn nắn, nhưng muốn biết nó “lạ” đến đâu thì đòi hỏi nhiều công sức hơn.

- Thế thì vừa chờ vừa lo vậy! Thiệt là mệt hết hơi với cái vật lạ này. Mà này ông bạn ơi, hình như dân mình lại khá quen với mấy cái lạ cùng địa chỉ xuất xứ này, đúng không? Quen đến phát ngán!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Áo ngực