02/05/2012 07:00 GMT+7

"Lạ" thiệt chứ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông có nhận ra điều lạ là dạo này có quá nhiều cái lạ xuất hiện. Chim lạ, thú lạ, cá lạ. Rồi mới đây là vụ bệnh lạ, tiếp theo lại đến... cây thuốc lạ!

- Không biết là cái gì thì gọi là “lạ”. Chưa xác định rõ cái gì cũng gọi luôn là “lạ”.

Cũng có khi biết rồi nhưng chưa thể nói ra thì cứ nói là “lạ” cho gọn. Rồi cả những chuyện thuộc loại “bó tay hổng biết nói sao” người ra cũng đành nhún vai, chậc lưỡi “chuyện lạ thiệt”.

- Xem ra sẽ còn nhiều cái “lạ” xuất hiện nữa, bọn mình tha hồ mà... lạ. Có những loại “lạ” chẳng ảnh hưởng ai, chỉ như chuyện mua vui gợi một chút tò mò nghe qua rồi bỏ. Nhưng cũng có loại “lạ” làm nhức nhối lòng người, gây nhức đầu nhức óc, nghe rồi không ngủ yên. Như vụ bệnh “lạ” hoành hành một vùng quê nghèo làm chết hàng chục dân nghèo. Quanh vụ bệnh “lạ” này người ta còn ngẫm ra nhiều điều “lạ” khác đắng chát.

- Tui chợt thấy thêm một cái “lạ” nữa ông bạn ạ. Mỗi ngày cứ nghe, cứ thấy ngần ấy chuyện “lạ” mà bọn mình vẫn còn có thể như thế này há chẳng phải là “lạ” đó sao!?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên