11/11/2017 08:12 GMT+7

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên

LÊ THANH HẢI (Theo BusinessInsider)
LÊ THANH HẢI (Theo BusinessInsider)

TTO - Cao đẳng Deep Springs là một ngôi trường tí hon với số sinh viên khoảng 30 người, tọa lạc ở sa mạc phía đông California, Mỹ.

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 1.

Deep Springs là trường có chương trình học kéo dài 2 năm, và sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng liên kết khi hoàn tất khóa học. Nhiều người tiếp tục chuyển tiếp tín chỉ của họ vào những đại học kéo dài 4 năm

Tuy nhiên, số lượng sinh viên ít ỏi không phải là yếu tố duy nhất tạo nên sự khác biệt cho Deep Springs. 

Ngôi trường này hiện chỉ gồm toàn sinh viên nam, được miễn học phí và nằm ở một trang trại gia súc và cỏ linh lăng - nơi sinh viên phải làm việc để trang trải cho quá trình theo học của mình.

"Sa mạc này rất có hồn. Nó có tiếng nói. Những nhà lãnh đạo ở mọi lứa tuổi đã tìm đến đây và nghe được giọng nói ấy", L.L. Nunn, sáng lập viên của ngôi trường, cho biết hồi năm 1923.

Các nam thanh niên muốn trải nghiệm trường cao đẳng ở sa mạc này có thể tới đây theo học trong 2 năm. Vào năm 2018, các nữ thanh niên cũng có thể theo học - lần đầu tiên kể từ khi trường thành lập tới nay.

Theo trang web của trường cho biết nền tảng giáo dục từ Deep Springs tạo tiền đề tới thành công cho các sinh viên ở đây. Những cựu sinh viên của họ tiếp tục nhận được học bổng MacArthur, giải thưởng Pulitzer, và học bổng Rhodes.

Dưới đây là một vài hình ảnh thường ngày tại trường Deep Springs:

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 2.

Trường cao đẳng này tọa lạc ở trang trại rộng 155 mẫu ở phía đông California, và là nơi duy nhất ở thung lũng Deep Springs có cư dân

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 3.

Theo trang web của trường, sự biệt lập và vẻ đẹp thiên nhiên là những phần không thể thiếu của chương trình giáo dục ở đây

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 4.

Ngôi trường này được thành lập vào năm 1917 bởi L.L. Nunn, một doanh nhân và cũng là một mạnh thường quân

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 5.

Kể từ ngày thành lập tới nay, trường chỉ dành cho nam giới, nhưng bắt đầu từ mùa hè năm 2018, Deep Springs có kế hoạch tuyển sinh lớp đầu tiên dành cho nữ

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 6.

Các lớp học có rất ít học viên. Trường chỉ nhận từ 12-15 sinh viên mỗi năm, nghĩa là chỉ có từ 24 đến 30 sinh viên theo học tại trường vào bất kỳ thời điểm nào

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 7.

Mọi sinh viên theo học đều được miễn học phí và bao ăn ở, nhưng họ cũng phải làm việc ít nhất 20 giờ/tuần. Họ làm ở nông trại, trang trại gia súc, nấu ăn, lau dọn và bảo trì xe

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 8.

Các sinh viên năm nhất phải học cưỡi ngựa. Họ cũng giúp nhà trường trong những công việc như đóng dấu số gia súc và cho bò ăn

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 9.

Các sinh viên làm việc trong vườn phải thức dậy trước khi mặt trời mọc để thu hoạch rau củ

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 10.

Quá trình xin học gồm vài bài luận văn, một số điểm thi theo tiêu chuẩn, và một cuộc viếng thăm ngôi trường này

Lạ lùng ngôi trường giữa sa mạc chỉ có 30 nam sinh viên - Ảnh 11.

Tuy nhiên, Deep Springs lưu ý rằng những câu hỏi trong bài luận văn của họ là "không bình thường" so với các bài luận điển hình ở các trường khác. Một trong những gợi ý cho lớp học của năm 2018 là: "Có điều gì mà bạn muốn không biết không? Tại sao có hoặc tại sao không?"

LÊ THANH HẢI (Theo BusinessInsider)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên