30/09/2005 09:44 GMT+7

"Lá lành đùm lá rách"

          BÙI HUỲNH
          BÙI HUỲNH

TTO - Cơn bão số 7, cơn bão lớn nhất trong 9 năm qua, đã tràn qua nước ta. Với sự chủ động “đón bão” của chính phủ, các bộ, ban ngành, chính quyền, nhân dân địa phương ven biển có bão đi qua đã hạn chế được đến mức thấp nhất thiệt hại của cơn bão số 7.

Hệ thống cảnh báo thiên tai của chúng ta đã hoạt động cực kỳ hiệu quả. Những thông tin về hướng di chuyển của bão liên tục được cập nhật. Nhờ đó, thủ tướng chính phủ đã ra những công điện khẩn cấp và chính xác để hướng dẫn các địa phương chủ động phòng tránh bão. Tất cả mọi cuộc họp không cần thiết đều được hoãn lại, ngay cả Đại hội Đảng bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được tạm hoãn để lo chỉ huy phòng tránh cơn bão dữ dội này.

Một cơn bão dữ dội đã đi qua nhưng mức thiệt hại về người được hạn chế đến mức thấp. Điều đó cho thấy nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương nơi có bão đi qua trong việc sơ tán người dân. Điều tiếp theo mà các chính quyền địa phương cần làm đó là không được để dân phải đói và nhanh chóng khắc phục những thiệt hại về kinh tế do bão gây ra.

Dù muốn hay không thì bão cũng đã đến và cũng đã đi qua. Thiệt hại về người không lớn nhưng thiệt hại về kinh tế là không tránh khỏi. Chính quyền địa phương và người dân vùng bão sẽ phải nỗ lực rất nhiều để khôi phục những gì đã có trước đó. Những nỗ lực ổn định cuộc sống của người dân rất cần sự tiếp sức của đồng bào trong cả nước. Sự giúp đỡ, động viên về vật chất với tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẽ giúp cho người dân vùng bão ấm lòng hơn.

          BÙI HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên