
Hình minh họa sử dụngcông nghệ trí tuệ nhân tạo - Thực hiện: TẤN ĐẠT
Tiếng hát trên loa đã giảm hẳn, tiếng nhạc trên máy ở nhà riêng cũng mở ở mức vừa đủ nghe. Mọi người nhắc nhau: hát ồn ào coi chừng nhận giấy phạt. Có mấy nhà vẫn hát nhưng loa mở nhỏ tiếng, những mâm nhậu cũng bày gọn và ngồi hát trong nhà thay vì bày ra trước nhà hát hết cỡ như trước.
Nhắc nhau hát đúng nơi, vừa đủ nghe
Những cuộc karaoke thường niên khi họp mặt ở quê cũng đã ngưng hát. Ở các thị trấn, thị xã, mọi người rủ nhau ra quán hát cho yên tâm.
Từ khi có thông tin về nghị định 282/2025, giờ cầm mic mở loa lên vừa hát vừa lo lỡ cán bộ phường đi ngang thì xui quá! Cũng thấy ngại với hàng xóm, vậy nên hát nhỏ hoặc hát trong phòng cách âm, nhà ai chưa cách âm thì tạm thời đóng kín cửa lại hát cho nhau nghe để đỡ phiền.
Thời đại công nghệ tiên tiến, con người được sử dụng nhiều thiết bị thông minh, vậy càng nên lịch sự hơn khi mở loa.
Một xã hội văn minh thì không thể để tồn tại mãi kiểu ồn ào lè nhè hát khi say hoặc mở loa hết cỡ "hét" vào nhà hàng xóm bất chấp trẻ nhỏ học bài, người già ốm đau.
Nạn karaoke tràn lan từ vỉa hè, khu dân cư, xóm trọ kể cả ở chung cư, bãi biển... gây cho người dân bao ức chế vì không có được thời gian nghỉ ngơi yên bình. Có chút men bia rượu thì họ bất chấp mọi góp ý. Giờ là lúc cư dân hy vọng một sự thay đổi theo hướng dần tốt hơn.
Ngày 30-12-2025, tôi đọc tin thấy xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành văn bản về việc đề nghị tạm ngừng karaoke gia đình và cơ sở hát với nhau trên địa bàn xã nhằm mục đích tạo không gian yên tĩnh cho học sinh ôn tập, chuẩn bị kỳ thi học kỳ 1.
Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần chính quyền địa phương đi phạt cho nghiêm, có nghị định 282 rồi thì đâu cần thêm văn bản nhắc nhở...
Tôi nghĩ khác. Từ xóm trọ ở TP.HCM, tôi chợt thấy "yêu đời" hơn với thông điệp từ xã Tân Hào. Đây là một cách nhắc nhở rất đúng lúc, đúng việc (tất nhiên nơi nào vi phạm sẽ xử phạt nghiêm).
Giá trị của "lời nhắc" này không chỉ tác động trong mấy ngày trẻ nhỏ học bài thi. Sau này khi cầm micro hay mở loa lên hát người ta sẽ nhớ về văn bản nhắc nhở của chính quyền. Và rất mừng vì xóm tôi cũng bàn nhiều về chuyện Tân Hào và thực tế tiếng loa đã giảm hẳn.
Vì cuộc sống văn minh hơn
Không chỉ người dân xã Tân Hào quan tâm văn bản này. Tôi mong việc này cần nhân rộng bằng cách này cách khác.
Không chỉ vì trẻ nhỏ học bài thi (thật ra trẻ học quanh năm), thôn xóm phố phường luôn có những người ốm đau, người lao động khỏe mạnh cũng cần yên tĩnh để nghỉ ngơi tái tạo sức lao động.
Ngưng hát, không phải vì sợ phạt mà hướng đến hoạt động hát với nhau văn minh hơn, không chỉ hát có giờ có giấc mà còn là hát có nơi có chỗ. Nơi nào có phòng cách âm đủ chuẩn thì được hát, đám cưới sinh nhật cũng nên hát trong chừng mực.
Không thể viện cớ nhà có tiệc thì vô tư gây ồn. Theo tôi, cần với việc tuyên truyền và xử phạt các vi phạm tiếng ồn, UBND các phường có quy định hẳn việc hát khi gia đình có đám tiệc, gia chủ cần xin phép (hoặc cam kết) hát trong những khung giờ ít gây phiền.
Các chương trình chung của địa phương (hội thi, hội chợ...) cũng cần được quy định về âm thanh.
Các kiểu gây ồn khác trong khu dân cư như tiếng ồn từ công trình xây dựng, tiệm sắt, xưởng dệt may, cửa hàng, quán ăn... cũng cần được quy định và cam kết.
Đó mới thật sự là văn minh khi mọi người cùng giảm tiếng ồn, chính họ ý thức được giá trị của sự yên tĩnh, tôn trọng cộng đồng.
Nói về chuyện ở xã Tân Hào, có người cắc cớ sau đó thì sao? Tôi tin đã có và sẽ có những thay đổi nhất định trong nhận thức của mỗi người. Có làm sẽ có hiệu quả, còn hơn không làm gì và cùng nhau bịt tai chịu trận như trước nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận