- Ồ, Hoàng Quý Phước nữa hả? Anh chàng này giỏi thật, mới bữa trước lập kỷ lục SEA Games nội dung 100m bơi bướm, nay lại thêm kỷ lục mới. Ở nội dung gì vậy?
- Ông này vô duyên. Ai nói chuyện bơi lội đâu mà nhắc tới kình ngư Hoàng Quý Phước.
- Hay là kỷ lục về việc lần đầu tiên qua mặt Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ SEA Games không phải diễn ra tại VN?
- Ông bớt ám ảnh bởi SEA Games được không? Mấy hôm nay xem thể thao nhiều quá đấy.
- Vậy ông nói đến kỷ lục gì? Tui nóng ruột lắm rồi. Ông thừa biết tính tui là rất ư VN, nghe kỷ lục là khoái liền kia mà.
- Kỷ lục ở đây là chuyện các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đi kiểm tra đường cao tốc, chỉ có 10km mà đếm được đến 500 ổ gà, ổ voi. Tui cược với ông là trên thế giới chẳng có đường cao tốc nào có ổ gà, ổ voi nhiều bằng ở ta.
- Ui trời, tưởng chuyện gì... Đường cao tốc đó đang chờ lún mà, vả lại người ta chưa thu tiền thì trách sao được?
- Hừ, bộ miễn phí thì muốn sao cũng được à? Một công ty sữa lỡ tặng sữa hỏng khi đi làm từ thiện, người ta nháo nhào đi xin lỗi xin phải kia kìa. Đâu phải cứ miễn phí là có quyền phủi tay...
Những niềm hi vọng vàng ngày 17-11Để có được “kỳ nhân”Hoàng Quý Phước rực sángTuổi 18 rực rỡ của Quý PhướcKiến nghị xử lý hình sự chủ đầu tư
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận