08/08/2009 22:57 GMT+7

Kỷ lục gia Võ Văn Hạnh

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Với 11 danh hiệu vô địch ở các giải bóng đá đỉnh cao như năm lần vô địch V-League dưới màu áo Sông Lam Nghệ An (SLNA - hai lần), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - hai lần) và SHB Đà Nẵng, bốn danh hiệu vô địch Siêu cúp VN, một danh hiệu vô địch Cúp quốc gia, vô địch Giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 và là thủ môn đầu tiên của bóng đá VN đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2002..., thủ môn Võ Văn Hạnh đã trở thành kỷ lục gia của bóng đá VN.

TT - Với 11 danh hiệu vô địch ở các giải bóng đá đỉnh cao như năm lần vô địch V-League dưới màu áo Sông Lam Nghệ An (SLNA - hai lần), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - hai lần) và SHB Đà Nẵng, bốn danh hiệu vô địch Siêu cúp VN, một danh hiệu vô địch Cúp quốc gia, vô địch Giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 và là thủ môn đầu tiên của bóng đá VN đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2002..., thủ môn Võ Văn Hạnh đã trở thành kỷ lục gia của bóng đá VN.

Ở V-League mùa này, ngày 2-8 vừa qua, sự xuất sắc của Hạnh đã giúp khán giả Đà Nẵng có một đêm vui nổ trời khi SHB Đà Nẵng chính thức đoạt danh hiệu vô địch V-League trước ba vòng đấu. Ở phút 6 và 9, phản xạ nhạy bén cùng cú lao người dũng cảm đã giúp Hạnh cản phá thành công hai pha đối mặt với Okono rồi Amaobi của M.Nam Định và mở đường cho chiếc cúp vô địch V-League thứ năm của anh dưới màu áo SHB Đà Nẵng.

Đi lên từ đường phố, trường học

Chơi bóng trên đường phố, trong trường học từ năm lên 10 tuổi ở thị xã Tuy Hòa (Phú Yên), cuối năm 1998, trong một lần dừng chân tập luyện ở Tuy Hòa để chuẩn bị cho trận gặp Khánh Hòa, HLV Nguyễn Thành Vinh (SLNA) đã phát hiện tài năng của Hạnh và gợi ý anh về đầu quân cho SLNA.

Trên đường ra Vinh (Nghệ An), Hạnh nơm nớp âu lo bởi lò SLNA là nơi từng sản sinh nhiều thủ môn xuất sắc. Lo nhưng Hạnh lại nhủ thầm: “Đã chơi bóng đá thì phải... liều”. Vài ngày sau khi đến Vinh, Hạnh được tung vào thử lửa trong trận giao hữu SLNA- Olympic Iraq (hòa 1-1). Tuy chỉ xuất hiện trọn hiệp một nhưng anh sớm chiếm được sự tin cậy của đồng đội mới. Và Hạnh đã có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên và cũng là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Hành trình chinh phục kỷ lục

Võ Văn Hạnh sinh ngày 10-4-1974 tại Phú Yên, cao 1,78m, nặng 79kg. Gia đình Hạnh có năm người con nhưng chỉ có Hạnh theo nghiệp đá bóng. Năm 2006, anh lập gia đình cùng chị Phạm Trương Hoàng Vũ, hiện có một con trai và một con gái. Khoác áo tuyển VN từ năm 1999-2002 tham dự Tiger Cup, vòng loại World Cup dưới thời HLV Riedl, Dido và Calisto.

- 0-15 là kết quả trận thua của Đà Nẵng trước Gamba Osaka (Nhật) ở Champions League châu Á. Đây là nỗi ám ảnh thật sự trong sự nghiệp của Hạnh. Theo Hạnh, ám ảnh không phải vì bị lọt lưới quá nhiều mà vì phải thi đấu dưới cái lạnh 0OC và mưa tầm tã. Dù đã mặc đến ba chiếc áo nhưng cả người vẫn lạnh cóng và di chuyển cực kỳ khó khăn. Đây là ấn tượng tệ hại nhất trong đời cầu thủ của anh.

- Xuất thân là tiền đạo khi chơi bóng đá phong trào nhưng khi khoác áo tuyển Phú Yên, Hạnh được chỉ định làm thủ môn vì thể hình lý tưởng, lì đòn và luôn phán đoán được ý đồ của tiền đạo đối phương.

Một tháng sau khi ký hợp đồng với SLNA, thủ môn vô danh Võ Văn Hạnh có được danh hiệu vô địch đầu tiên ở Cúp mùa xuân 1999. Cuối mùa bóng 2002, Hạnh chia tay SLNA để chuyển đến HAGL với hành trang gồm năm danh hiệu vô địch: V-League, Cúp quốc gia và Siêu cúp VN. Bản thành tích này giúp Hạnh được các HLV Riedl, Dido, Calisto chọn vào đội tuyển VN. Tiếp đó, anh trở thành thủ môn đầu tiên của bóng đá VN đoạt danh hiệu Quả bóng vàng VN năm 2002.

Đến với HAGL, Hạnh đã góp công mang về cho CLB hai danh hiệu vô địch V-League cùng hai danh hiệu Siêu cúp VN. Lạ một điều, khi tài năng đang vào độ chín lại không mắc sai sót, nhưng hết lượt đi V-League 2005 Hạnh nhận được lệnh chuyển sang  Đà Nẵng.

Rời HAGL với tâm trạng buồn phiền, Hạnh không lý giải được tại sao mình bị loại một cách không thương tiếc. Mãi về sau anh mới nhận ra mình bị một số thành viên trong ban huấn luyện đánh giá không đúng năng lực chuyên môn và trở thành món hàng cần thanh lý gấp. Đó là một quyết định sai lầm hoàn toàn bởi từ ấy đến nay HAGL chưa có được thủ môn nào xuất sắc như Võ Văn Hạnh...

Lận đận và chuyện một chữ tình

Dù là cầu thủ duy nhất có tới năm danh hiệu vô địch V-League (tính đến thời điểm này) nhưng không phải cuộc đời đá bóng của Hạnh luôn trơn tru. Sau khi đưa Đà Nẵng đến với danh hiệu vô địch bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc 2006 (chiếc HCV duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích của Hạnh), đầu năm 2007 tai họa ập đến với Hạnh khi anh bị vỡ sụn chêm, đứt dây chằng gối.

Quý mến tài năng của Hạnh, một vị mạnh thường quân đã bỏ ra hàng chục ngàn USD đưa anh sang Singapore phẫu thuật kịp thời. Kết quả kiểm tra sáu tháng sau đó cho thấy Hạnh đủ sức trở lại tập luyện, thi đấu. Đây là một kết quả mà ngay bác sĩ phẫu thuật cho Hạnh không thể ngờ rằng ở tuổi 33 anh lại hồi phục nhanh như vậy. Tại V-League 2008, dù ít được ra sân nhưng Hạnh vẫn chuyên cần tập luyện. Hạnh nói: “Tôi luôn tâm niệm phải biết chấp nhận cuộc chơi, tôn trọng ý kiến của HLV. Một khi có được phong độ tốt, chắc chắn tôi sẽ trở lại với đội hình chính...”.

Tại V-League 2009, tính đến vòng 23 Hạnh có 19 trận bắt chính và bị lọt lưới 19 bàn. Trong chuỗi 13 trận bất bại của SHB Đà Nẵng, Hạnh góp công lớn mang về chiến thắng cho đội nhà trước Ximăng Hải Phòng, Quân Khu 4, Đồng Tâm Long An (lượt đi), HAGL, Quân Khu 4, Ximăng Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định (lượt về). Trong 19 lần bắt chính, ngoài rất nhiều pha cứu thua, Hạnh cũng đã cản phá thành công hai quả phạt đền trước Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa.

Ở tuổi 35, Hạnh đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB đại gia. Biết hợp đồng của Hạnh với SHB Đà Nẵng sẽ kết thúc vào cuối mùa bóng này, nhiều CLB đã cử người đàm phán mời Hạnh về đầu quân với khoản lót tay được tính bằng tiền tỉ kèm theo chế độ đãi ngộ rất cao. Dù vậy, anh đã quyết định lưu lại cùng SHB Đà Nẵng cho đến lúc giã từ sự nghiệp. Hạnh tâm sự: “Với tôi, nhiều tiền lắm bạc mà vô nghĩa thì cũng bằng thừa. Cũng vì chữ tình mà tôi được giúp đỡ khi lâm cảnh hoạn nạn. Cái tình ấy biết đến bao giờ mới trả xong. Đó chính là lý do níu chân tôi lại với bóng đá Đà Nẵng...”.

Khi được hỏi bí quyết nào giúp anh giữ được phong độ, phản xạ nhạy bén ở tuổi 35, Hạnh cười hồn nhiên đáp: “Đã làm nghề thì phải yêu và chí thú với nghề. Do đã có tuổi nên tôi phải giữ gìn phong độ bằng việc tập luyện chuyên cần, sinh hoạt điều độ. Sáng dậy sớm tự tập thể dục, ăn sáng rồi ra sân tập cùng toàn đội. Trưa nghỉ ngơi tích cực, chiều ra sân tập tiếp. Tối sau khi chơi với con thì trở lại nơi tập trung và lên giường ngủ lúc 21g. Tôi không có thói quen lê la hàng quán, hút thuốc. Rảnh rỗi thì ở trong phòng nghe nhạc, đọc sách báo... Tôi uống bia thuộc loại có hạng nhưng chỉ uống khi mùa bóng kết thúc”. Có lẽ những điều ấy giúp Võ Văn Hạnh vẫn còn chỗ đứng vững chắc trên sân cỏ.

Về bộ sưu tập thành tích đáng nể của mình, Hạnh cho rằng: “Tuy tự hào về kỷ lục lập được nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật số 1, thủ môn số 1. Giờ tôi đang ước ao có được sức khỏe để chinh phục kỷ lục “cầu thủ, thủ môn lớn tuổi nhất V-League”. Tôi muốn giải nghệ sau tuổi 40 bởi sự đam mê bóng đá của mình”.

 Những kỷ lục của Võ Văn Hạnh

Ngoài năm danh hiệu vô địch V-League, Hạnh còn có hai danh hiệu vô địch Siêu cúp VN với SLNA (năm 2000, 2001), vô địch Cúp quốc gia với SLNA năm 2002; vô địch Siêu cúp VN với HAGL năm 2003, 2004; vô địch Giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006 cùng Đà Nẵng.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất