
Kristen Stewart suy ngẫm về tác động mà vai diễn Công nương Diana đã mang lại cho cô - Ảnh: Getty Images
Trong cuộc phỏng vấn mới với tờ báo The Telegraph công bố ngày 5-2, Kristen Stewart chia sẻ rằng việc vào vai Công nương Diana đã để lại dấu ấn tâm lý sâu sắc. Ở tuổi 35, cô nói vẫn cảm thấy "bị ám ảnh" bởi cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió của Công nương Xứ Wales.
"Tôi vẫn như vậy. Tôi không thể lái xe quanh thành phố này hay cả Paris mà không nghĩ đến bà ấy", Kristen Stewart nói trong buổi phỏng vấn tại London. Cô nhắc đến lượng tình yêu khổng lồ mà công chúng dành cho Công nương Diana như một điều vừa đẹp đẽ vừa nặng nề: "Tất cả tình cảm của tôi đổ dồn vào người phụ nữ này. Tôi có thể khóc vì bà ấy vào bất cứ lúc nào".
Vai diễn để đời và di sản tinh thần của Công nương Diana
Kristen Stewart vào vai Công nương Diana trong bộ phim Spencer, ra mắt năm 2021 do Pablo Larraín đạo diễn và Stephen Knight chấp bút kịch bản. Bộ phim tái hiện kỳ Giáng sinh năm 1991 ngột ngạt của Hoàng gia Anh, thời điểm cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Thái tử Charles (nay là King Charles III) đang đứng bên bờ đổ vỡ.
Nhìn lại quá trình nhận vai, Kristen Stewart cho biết ban đầu cô từng nghĩ đạo diễn đã "điên rồ" khi chọn mình hóa thân thành Công nương Diana.
"Tôi nói với Pablo rằng anh nên tìm người khác. Giữa tôi và Công nương Diana có quá nhiều khác biệt, từ vóc dáng đến màu mắt. Tôi có mắt xanh lục, còn cô ấy nổi tiếng với đôi mắt xanh lam", Kristen Stewart chia sẻ. Tuy nhiên, đạo diễn Pablo Larraín tin rằng điều ông tìm kiếm không nằm ở ngoại hình mà ở "tinh thần" của nhân vật.

Tạo hình của Kristen Stewart trong phim Spencer (2021) - Ảnh: Shoebox Films
Vai diễn này nhanh chóng nhận được sự tán dương của giới phê bình và mang về cho Kristen Stewart đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2022. Theo Kristen Stewart, đạo diễn nhìn thấy ở cô sự giao thoa nhất định với Công nương Diana cả về trải nghiệm lẫn năng lượng nội tâm.
Cô mô tả Công nương Diana là người "bị paparazzi săn đuổi đến kiệt quệ. Sự nổi loạn của cô ấy vừa tuyệt vọng, vừa trẻ trung và mong manh", Stewart nói, đồng thời thừa nhận sự chú ý quá mức của truyền thông "có thể hút cạn linh hồn con người".

Kristen Stewart (trái) trong phim Spencer và Công nương Diana trong dịp Giáng sinh tại Sandringham năm 1993 - Ảnh: Neon/Getty Images
Kristen Stewart cho biết sau khi hoàn thành bộ phim, bản thân từng cảm thấy trống rỗng, như một "cái vỏ rỗng" và tin rằng Công nương Diana cũng từng mang cảm giác tương tự.
Trước đó, trong cuộc trò chuyện với People năm 2022, Kristen Stewart từng nhận định Công nương Diana là người "khiến người khác cảm thấy dễ chịu".
Theo cô, dù sống trong giai đoạn đầy biến động và buồn bã, Công nương Diana vẫn sở hữu một "ánh sáng không thể dập tắt".
"Chỉ cần cố gắng chạm tới điều đó thôi, tôi đã học được rất nhiều. Tôi cảm thấy mình được phép trưởng thành như một con người", Kristen Stewart chia sẻ, coi hành trình nhập vai Công nương Diana không chỉ là thử thách nghệ thuật mà còn là trải nghiệm giúp cô thấu hiểu sâu sắc hơn sự mong manh của con người phía sau ánh hào quang hoàng gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận