![]() |
Các công nhân Công ty TNHH điện tử SEV tại Bắc Ninh trong giờ làm việc |
Theo đó, năng suất lao động VN chỉ bằng 1/18 năng suất lao động của Singapore, bằng 1/6 của Malaysia, bằng 1/3 của Thái Lan và Trung Quốc.
- Cái này cũng chưa nói lên điều gì đáng bi quan. Ông có nghe câu: ở đời chẳng có cái gì là tuyệt đối không?
- Nghĩa là sao?
- Thì có nghĩa thế này, năng suất lao động của người Singapore cao thật, nhưng sống thế có vui không khi mà lao động quần quật suốt ngày. Mình tuy nghèo một chút nhưng sống vui vẻ, chiều chiều làm vài ve là thấy đời nó tươi. Giàu có mà quần quật thì đời có gì vui...
- Nói như ông chán bỏ xừ, chả trách sao cứ nghèo mãi.
- Ai bảo ông là tui nghèo? Nhà tui có rừng vàng, lên núi quơ một cái là đủ sống. Nhà tui cũng có biển bạc, xuống nước khoắng một cái là đủ ăn. Còn muốn thi thố hả? Đúng là năng suất lao động của tui không cao, nhưng nếu thi thố mấy thứ khác thì người Singapore thua đứt đuôi...
- Thua chỗ nào?
- Ông làm thử một chuyến sang Singapore, đến khu ẩm thực Newton mà hỏi xem người dân bản xứ có nể người Việt không?
Tui đi đến đó nhiều rồi và lần nào cũng nghe mấy người Singapore kính nể người Việt. Người ta khen rằng người VN khỏe thật, uống từ chiều đến hơn nửa đêm cũng chưa về. Chỗ nào thấy nói thật to, vỏ bia chất thật cao là biết ngay người Việt...
- !!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận