02/11/2014 09:11 GMT+7

​Kính đen, kính hồng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ai bảo người Việt mình nghèo? Cứ xem cái cảnh người dân thủ đô chen nhau đến “bẹp ruột” để mua hàng hiệu giảm giá là đủ thấy.

Dòng người chen lấn xô đẩy vào mua hàng hiệu giảm giá tại Hà Nội sáng 1-11 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Dòng người chen lấn xô đẩy vào mua hàng hiệu giảm giá tại Hà Nội sáng 1-11 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tuy hàng giảm giá mà có rẻ gì đâu, một cái túi xách đã giảm tưng bừng mà cũng còn đến 4 triệu đồng.

- ...

- Chưa hết, cũng trong ngày hôm qua, một dự án địa ốc lớn tại thủ đô cũng đã được mở cửa chào bán với giá cao ngất ngưởng, và cũng đã có vài trăm người chen nhau móc tiền đặt cọc để mua những căn hộ sang trọng. Hình ảnh này giống như thời địa ốc lên cơn sốt. Thời khó khăn chắc đã đi qua rồi...

- ...

- Sao ông chẳng ư hử gì với những tín hiệu vui mà tui đưa ra thế?

- Hừm, ông vui chứ tui chẳng vui. Chừng ấy người khá giả có đại diện cho người dân cả nước này không?

Ông cứ đi vào những nơi sang trọng nên thấy đời là màu hồng, còn tui cứ chiều chiều đi ra mấy khu công nhân thì toàn thấy những hình ảnh nghèo rớt mồng tơi.

Khi nào đi đến các khu mua sắm của công nhân mà thấy họ móc thẻ mua hàng hiệu, thấy họ ở trong những căn hộ khang trang, khi ấy mới thật sự là đáng mừng.

- Sao ông cứ đến những chỗ ấy để cặp mắt mình luôn nhìn đời bằng cặp kính màu đen thế?

- Tui chẳng mang kính đen mà chỉ kể sự thật, chứ không như ông mang cặp kính màu hồng để tránh né thực tế.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên