
Dân mạng dần "quay xe", lên án gia đình Kim Sae Ron và kênh "bóc phốt" vì xâm phạm quyền riêng tư - Ảnh: Soompi
Chiều 18-3, kênh YouTube Garo Sero Institute tiếp tục livestream bóc trần Kim Soo Hyun, dù trước đó phía nam diễn viên nỗ lực lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc.
Như thông báo trước đó, trong phiên livestream, Garo Sero Institute công bố video hẹn hò của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron và khẳng định nam diễn viên là người quay video này.
"Kim Sae Ron đang ngồi xem tivi cùng một người đàn ông. Khi cô bị nấc, người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô và xoa nhẹ để giúp cô dễ chịu hơn" - Garo Sero Institute chú thích.
'Quá đáng lắm rồi, dừng lại đi'
Những tưởng clip thân mật của cả hai sẽ là "bằng chứng thép" chống lại Kim Soo Hyun, song phản ứng của công chúng hoàn toàn ngược lại.
Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng đoạn video có thể không phải quay vào năm 2015. Bởi lẽ bản nhạc phát trong video ca khúc Solo của Jennie (BlackPink), ra mắt vào cuối tháng 11-2018.
Kim Sae Ron đau lưng, người đàn ông được cho là Kim Soo Hyun xoa lưng cho cô - Video: Garo Sero Institute
Dựa vào bối cảnh, có thể thấy căn hộ mà Kim Sae Ron đang ở là nhà do Gold Medalist - công ty quản lý của cả hai - cấp. Trước năm 2018, cô vẫn còn đang là diễn viên trực thuộc YG Entertainment, do đó việc cặp đôi hẹn hò trước khoảng thời gian này là bất hợp lý.
Ngoài ra, khán giả đánh giá trong video mà YouTube Garo Sero Institute tung ra, Kim Sae Ron trông có vẻ đã trưởng thành, không còn non nớt như các bức ảnh chụp lúc cô 16 tuổi.

Nhiều người lên án kênh Garo Sero Institute cố tình thiết kế thumbnail livesstream chiều 18-3 gây hiểu lầm - Ảnh: Garo Sero Institute
"Nhìn bạn ấy hạnh phúc chưa kìa. Tại sao lại biến mối tình đẹp thành câu chuyện biến thái không thể chấp nhận vậy?"; "Xem video chỉ thấy là những hành động bình thường của cặp đôi đang yêu. Vậy mà thiết kế thumbnail cố tình xuyên tạc để trông mọi thứ thật kinh khủng"...
"Tôi không hiểu tại sao cha mẹ Kim Sae Ron lại đòi công bằng cho con bằng cách này"; "Vấn đề là quen ở độ tuổi nào, chứ tung video như thế này thì chứng minh cái gì?; "Quá đáng rồi, dừng lại và để Kim Sae Ron yên nghỉ đi"... - một số bình luận của khán giả.
Nhân danh công lý hay chiêu trò câu view?
Đây không phải lần đầu tiên Garo Sero Institute đăng ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron lên mạng xã hội. Thực tế trong 8 phiên livestream của kênh này, hầu như bản tin nào họ cũng sẽ "mồi chài" công chúng bằng các hình ảnh gắn mác "độc quyền" hay "bóc trần Kim Soo Hyun".

Ảnh riêng tư của Kim Soo Hyun bị công bố, dù trước đó Garo Sero Institute khẳng định sẽ không tung ra - Ảnh: Garo Sero Institute
Vào ngày 15-3, kênh truyền thông này còn công bố ảnh Kim Soo Hyun rửa bát tại nhà Kim Sae Ron.
Đáng nói, việc dùng nhãn dán đánh dấu bản quyền hình ảnh ngay điểm nhạy cảm khiến Kim Soo Hyun trông có vẻ như... không mặc quần.
Trước đó trưa 14-3, kênh này đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm của nam diễn viên và úp mở rằng nếu "người đàn ông không mặc gì lúc rửa bát không xin lỗi thì sẽ công bố bức ảnh trên".
Tuyên bố chấn động của Garo Sero Institute khiến công chúng choáng váng, nhiều người lập tức canh livestream để hóng chuyện.
Tuy nhiên chiều 14-3, không có bất cứ ảnh nào được Garo Sero Institute tung ra vì theo kênh này, mẹ Kim Sae Ron sợ rằng nam diễn viên sẽ nghĩ quẩn nếu ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng.
Theo nhiều khán giả, việc công bố hình ảnh riêng tư của Garo Sero Institute thực chất chỉ là chiêu trò câu view.
Nếu thật sự đòi lại công bằng cho Kim Sae Ron, kênh này phải có những bằng chứng thuyết phục, có mốc thời gian rõ ràng, chứ không phải lấy ảnh riêng tư của người đã khuất để đạt được mục đích.

Phía Kim Soo Hyun từng lên án việc lấy người đã khuất để câu view - Ảnh: tvN
Về vấn đề này, phía Kim Soo Hyun cũng từng lên án: "Mối quan hệ giữa hai người trưởng thành, kết thúc từ quá khứ giờ đây đang bị bóp méo và lan truyền dưới dạng thông tin sai lệch.
Việc một người phải gánh chịu nỗi đau khi chuyện riêng tư của mình bị đưa ra công khai, trở thành đối tượng bàn tán là điều hết sức tàn nhẫn.
Hơn nữa, hành vi xâm phạm đời tư của người đã khuất và làm tổn hại đến danh dự của họ là một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận