![]() |
Kim Ok Bin xinh xắn với tà áo dài Việt trong bộ phim Cô dâu Hà Nội... |
Và thật thú vị, nếu như trong Cảm ơn thượng đế, cô gái vừa mới 19 tuổi ấy rất chững chạc khi hóa thân thành cô giáo 27 tuổi thì ở Sắc cầuvồng, Kim lại rất ấn tượng bởi những bước nhảy điêu luyện chẳng khác gì một vũ công thực thụ.
Trong phim này, Kim hóa thân vào vai một ca sĩ nhạc soul tài năng có trái tim đam mê nghệ thuật và một cá tính mạnh mẽ làm nghiêng ngã hai chàng trai Kwon và Lex....
Nổi bật ở Kim là cặp mắt nâu đen, chiếc cằm nhọn sắc nét trên khuôn mặt thông minh và quả quyết - vẻ đẹp tự nhiên ít trau chuốt. Thế nhưng, ngoài ưu điểm về ngoại hình, Kim Ok Bin còn được biết đến như một diễn viên trẻ có thái độ làm việc rất nghiêm túc.
Được biết đến qua vai diễn đầu tiên trong bộ phim kinh dị Voice trong năm 2005, nhiều đạo diễn bắt đầu chú ý đến cô. Kim tiếp tục được mời vào vai sinh viên người Việt gốc Hàn có tình yêu với một chàng bác sĩ Hàn Quốc trong bộ phim Cô dâu Hà Nội. Vai diễn này thành công đến nỗi trong một thời gian dài, nhiều khán giả Hàn xem phim cứ lầm tưởng cô là người Việt.
Chỉ tính riêng trong năm 2006, nữ diễn viên trẻ này có vẻ hơi..."tham lam" khi nhận nhiều vai diễn quan trọng trong một loạt các phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như Cảm ơn thượng đế, Arang, Sắc cầu vồng, Narughty Girls và Racing...
![]() |
... và tinh nghịch trong áo truyền thống Hàn (Ảnh: Tư liệu) |
Lịch làm việc dày đặc khiến Kim chỉ cho phép mình ngủ hai tiếng trong ngày. Và hậu quả là trong khi đóng phim Cảm ơn thượng đế, cô đã ngất xỉu ngay tại trường quay vì suy nhược cơ thể. Thế nhưng nụ cười vẫn luôn trên miệng cô: "Tôi ổn rồi, tôi có nhiều việc phải làm, vì thế tôi thậm chí không có thời gian để bệnh!".
Nhận xét về Kim, nhà sản xuất phim Sắc cầu vồng Han Hee cũng đã hết lời khen ngợi: "Ok Bin là diễn viên dũng cảm. Cô rất nhiệt tình về những vai diễn của mình với một thái độ cầu toàn thực sự".
Sinh ra trong đại gia đình gồm có ông bà cha mẹ, em trai em gái, thuở ấu thơ Kim được dạy rằng chỉ những ai cố gắng mới được thưởng công xứng đáng. Vì thế cô luôn tự giác cố gắng trong công việc và tự gây cho mình những sức ép lớn.
"Tôi đã từng khóc hai ba lần trong một ngày khi một bộ phim bắt đầu quay, bởi tôi thấy mình diễn xuất chẳng ra gì. Nhưng sau đó tôi dần nhận ra rằng tôi mắc quá nhiều lỗi xuất phát từ sự kiêu hãnh quá lớn. Lý do này không có duyên cớ bởi tôi chỉ đơn thuần là người mới vào nghề diễn. Từ đó tôi vượt qua được thử thách".
Kim Ok Bin thú nhận: "Tôi không hứng thú với vai diễn đơn giản và dễ hiểu. Tôi chỉ cảm thấy sống động khi có sự thay đổi với những vai diễn phức tạp. Điều này thúc đẩy tôi tăng cường khả năng diễn xuất của mình".
(*) Phim đang phát sóng trên HTV9 lúc 22g30 từ chủ nhật đến thứ năm hằng tuần
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận