Phóng to |
| Người dân hiếu kỳ đổ xô đến hang tại núi Ong sau khi có tin ở đây xuất hiện "phật vàng" |
Chiều 18-3-2004, Tuổi Trẻ đã có mặt tại núi Ong. Anh Trần Quốc Huy, đội trưởng đội khai thác Xí nghiệp Khai thác đá vôi hóa chất Cần Thơ đang khai thác đá tại núi Ong, cho biết: Vào khoảng 8 giờ sáng chủ nhật 14-3-2004, khi đang xúc đá dọn công trường, tài xế xe xúc Lê Văn Sinh và một nhóm công nhân xí nghiệp phát hiện một hang động, trong hang có khá nhiều thạch nhũ rất đẹp, đặc biệt có một phiến đá hình dáng rất giống với tượng phật thần tài.
Và từ đó không biết thông tin rò rỉ thế nào mà người hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh Kiên Giang đổ xô về đây ngày càng đông, thậm chí ban ngày không vào được thì họ đi ban đêm, có hôm đến tận 24 giờ nhưng vẫn còn người mang nhang, đèn đến cầu nguyện, khấn vái.
Công an huyện Kiên Lương và xã đã đến hiện trường cùng lãnh đạo xí nghiệp giải thích cho bà con rằng đây chỉ là một hang động có thạch nhũ thiên nhiên, thường thấy trong các hang động ở vùng Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, chứ không phải “phật vàng” hay “phật độ thế”. Công an yêu cầu bà con không nên đến đây vì đây là công trường khai thác đá rất nguy hiểm, nhưng bất chấp mọi nỗ lực của địa phương, hàng ngàn người vẫn đến núi Ong để xem.
Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại chiều 19-3-2004, đại úy Nguyễn Văn Điền - cán bộ đội an ninh Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) - cho biết: vào lúc 15g35 ngày 19-3-2004, với sự trợ giúp của chính quyền địa phương, phiến đá có hình dạng giống tượng thần tài mà người dân hiếu kỳ đồn là “phật vàng” ở núi Ong đã được xe cẩu đưa lên khỏi miệng hang về Cần Thơ.
Dù chiếc xe chở phiến đá đã rời khỏi hang nhưng rất đông người dân vẫn mang nhang đèn và hoa quả vào hang cúng vái, cầu nguyện và dòng người hiếu kỳ vẫn tiếp tục đổ về núi Ong.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận