10/01/2013 01:29 GMT+7

Kiếm tiền lương thiện

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông nghĩ sao chuyện người ta định dạy kinh doanh cho học sinh, ủng hộ không? Tui nghĩ làm được cũng hay, bởi có câu trong thời bình doanh nhân chính là chiến sĩ, đất nước giàu mạnh trông cậy nhiều vào đội ngũ kinh doanh.

- Thú thật, tui cũng thấy lo. Không chỉ lo chuyện học hành vốn đã quá tải, làm không khéo lại thêm quá tải, mà tui còn lo lần này sẽ không dạy lý thuyết suông, có cho học sinh tiếp xúc thực tiễn. Mà thực tiễn thì...

- Tôi hiểu ông rồi. Ý ông là thực tế nhiều tập đoàn nước ngoài chơi chiêu để né thuế, nhiều doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhưng lần lữa chuyện đền bù, nhiều cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái. Ấy là chưa kể có ông lớn ỷ độc quyền cứ đến hẹn lại tăng giá dù chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp thì cà xịch cà đụi. Nói đâu xa, giờ ăn uống hằng ngày có dám tin thực phẩm an toàn khi người ta vì tiền sẵn sàng mặc kệ sức khỏe đồng loại?

- Đúng là nhiều người đang giàu lên quá dễ dàng, quên đi đạo đức kinh doanh, đạo lý làm người.

- Ông ơi, đời còn nhiều điểm hồng, mảng sáng...

- Tôi không bi quan. Nhưng cũng mong cuộc sống có nhiều điểm sáng để các em có nhiều gương sáng mà học tập, giúp các em dễ nhập tâm được những bài học kinh doanh. Biết đâu đó sẽ là những viên gạch đầu tiên để hình thành những doanh nhân tâm sáng, kinh doanh có trách nhiệm, kiếm tiền nhưng không quên lợi ích của cộng đồng...

- Cũng mong thế. Mong tương lai có được nhiều doanh nhân tâm sáng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên