- Mừng cho ông anh có một người bạn có hiếu. Nếu có dịp, ông anh giới thiệu cho làm quen với ông bạn có hiếu ấy để học hỏi đôi điều.
- Và nữa này, tôi cũng có nhiều người bạn mà bố mẹ cả một đời hi sinh, chịu gian khổ khó khăn để chăm lo con cái. Bây giờ con cái khá rồi, toàn sống ở phố thị nhà cao cửa rộng, nhưng bố mẹ vẫn chui rúc trong nhà tranh vách đất. Không lo sửa lại cái nhà ở quê cho bố mẹ, không lo chăm miếng ngon cho bố mẹ nhưng mấy ông này luôn tuyên bố rằng khi bố mẹ chết sẽ xây bia tưởng niệm, xây lăng mộ hoành tráng...
- Ái chà, ông anh hãy giới thiệu cho Bút Bi làm quen với mấy ông con trời ơi này với nghe.
- Ối trời, loại này không ít đâu, cần gì phải giới thiệu. Nhưng làm quen để làm gì?
- Nhiều chuyện thế thái nhân tình hay lắm đấy. Mấy ông con đợi bố mẹ chết để xây bia tưởng niệm hoành tráng là đều có mục đích cả đấy. Kiếm chác được lắm đấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận