19/01/2012 06:17 GMT+7

Kịch tết đủ bi, hài

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Mùa kịch tết 2012 của sân khấu TP.HCM được đánh giá là kém sôi động hơn hẳn những năm trước vì thiếu kịch bản mới và hay.

Tuy nhiên, đi xem kịch tết vẫn là một đặc trưng không thể thiếu của người Sài Gòn mỗi dịp đầu năm mới, nên các sân khấu đều xếp lịch diễn khá dày, ba suất mỗi ngày.

09oOHP0E.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Thanh Thủy và Ái Như trong 29 anh về - vở mới của sân khấu Hoàng Thái Thanh Ảnh: Nguyễn Á

Sân khấu Idecaf

Năm nay Idecaf vẫn trình làng bốn vở diễn mới để phục vụ khán giả trong dịp tết gồm: Tía ơi má dzìa, Lẩu trăn, Một ngày làm vuaTôi là ai. Nếu như Một ngày làm vua Tôi là ai là hai vở cũ được dựng lại thì Tía ơi má dzìaLẩu trăn là hai kịch bản mới cùng mang màu sắc khá dung dị và sâu sắc. Trong đó, Lẩu trăn được đạo diễn Hữu Châu dàn dựng với câu chuyện về một con trăn đột nhiên xuất hiện tại khu chung cư cũ kỹ, làm đảo lộn cuộc sống kiểu "đèn nhà ai nấy sáng" của người thành phố. Vở diễn điềm đạm, thú vị và dí dỏm...

Các vở diễn của Idecaf năm nay vẫn được chia ra diễn ba suất mỗi ngày tại Nhà hát Bến Thành, 24 Lê Thánh Tôn. Trong khi tại điểm diễn 7 Trần Cao Vân, sân khấu Idecaf phối hợp cùng ông bầu trẻ Gia Bảo ra mắt các vở: Núi Himala Làng, Cô dâu chạy trốn, Cuộc chiến sui gia.

Sân khấu Hồng Vân

So với các sân khấu khác, lịch diễn tết của kịch Hồng Vân khá phong phú vì có sự pha trộn của rất nhiều vở cũ vẫn còn ăn khách: Người vợ ma, Căn hộ 404, Hú hồn, Quả tim máu, Kỹ nghệ lấy Tây, Thay rể, Ba sui gia hai đám cưới... Có năm vở mới được dựng gần dịp tết năm nay gồm: Chuyện của sao, Con nhà nghèo, Cô gái ăn cắp, Ma sói Tóc máu. Chuyện của sao là một vở đáng chú ý của mùa tết này vì đề cập đến cuộc sống hậu trường của giới showbiz.

Tại điểm diễn Super Bowl, hướng đến khán giả thích kịch ma, kịch kinh dị, bà bầu Hồng Vân quyết định giao cho đạo diễn Xuân Trang dàn dựng hai vở mới: Ma sói Tóc máu. Trong đó Ma sói khá hấp dẫn ở cách tạo hình sân khấu với vùng sơn cước hoang dã trong những đêm trăng và tiếng tru ai oán của ma sói.

Sân khấu nhỏ 5B

Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B chỉ có hai vở mới để diễn tết năm nay là Tốt xấu giả thật Ðảo Thiên Ðường. Trong đó Tốt xấu giả thật đã ra mắt từ đầu tháng 11-2011 và tạo hiệu ứng rất tốt với một câu chuyện vừa bi vừa hài mang nhiều ý nghĩa. Còn Ðảo Thiên Ðường là một vở diễn mới kể về cuộc sống trên một hòn đảo nhỏ, nơi những người phụ nữ bất hạnh lưu lạc tới để xa lánh cuộc đời. Họ đặt tên đảo là Thiên Ðường và cấm cửa đàn ông, không cần tình yêu. Nhưng rồi 20 năm sau, khi người đàn ông đầu tiên đặt chân đến đảo thì mọi chuyện bắt đầu xáo trộn...

Sân khấu Hoàng Thái Thanh

Vẫn trung thành với gu kịch tâm lý tình cảm, sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa công diễn một kịch bản mới 29 anh về trong mùa kịch tết năm nay. Ðó là câu chuyện của mẹ con cô giáo Diệu Hoài suốt 25 năm chờ chồng bằng tình yêu chung thủy, với lời hẹn ước điện tín: "29 anh về, ra ga đón anh". Chuỗi ngày mỏi mòn chờ đợi cứ thế kéo dài. Và sân ga Hoài Hương chiều 29 nào cũng thấy cô giáo Diệu Hoài tỉnh tỉnh, mê mê trong thế giới của riêng mình.

Bên cạnh 29 anh về, Hoàng Thái Thanh còn có các vở mới Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, diễn lại Tình duyên thuở trước, Không cần đàn ông, Trần gian phải có tình yêu, Hãy khóc đi em.

Nhà hát kịch TP.HCM

Chương trình hài chủ đề Mẹ cười con thấy xuân được thực hiện với ba kịch bản hài: Ngày của mẹ, Chuyện của mẹ, Mẹ là tất cả. Nghệ sĩ hài Kiều Oanh sẽ hóa thân vào ba nhân vật với những hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Từ một ca sĩ ngôi sao suốt ngày chạy sô đến nỗi không hiểu mẹ bằng ôsin nhà mình, đến một "bà lão ăn trầu" sống trong một gia đình của người con trên thành phố, hay vai một cô gái bị bệnh tâm thần nhưng lại rất yêu mẹ của mình. Ðây là những kịch bản hài hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ dịp đầu xuân qua những màn tung hứng của Kiều Oanh, đồng thời cũng sẽ để lại nhiều suy ngẫm về tình mẫu tử qua sự góp mặt của nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Nhà hát Thế giới trẻ

Là một sân khấu mới nhưng Nhà hát Thế giới trẻ đã nhanh chóng trụ được trong thị trường kịch nói TP.HCM bằng nhiều vở diễn mang màu sắc kinh dị nhưng rất trẻ trung. Kịch tết năm nay của sân khấu này gồm các vở mới: Mua chồng, Hai chàng bảo mẫu, Tình yêu nổi loạn và một số vở cũ: Họa hồn, Biệt thự bí ẩn, Lầu hoang, Trai đẹp lắm chiêu.

Với một cái tên nguyên bản: Tình yêu nổi loạn hay câu chuyện chàng Gió, nàng Mây và cây Bất Lương - dài tương tự bộ phim Hot boy nổi loạn... của đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng, vở diễn Tình yêu nổi loạn kể về anh chàng Phong bị phụ tình nên trở nên hận phụ nữ một cách cực đoan, không rung động với bất cứ ai. Cho đến một ngày Phong tình cờ bắt gặp một cô gái có ý định tự tử ở ngọn đồi sau nhà.

Cải lương tết: Buồn!

Có lẽ chưa năm nào hoạt động sân khấu cải lương TP.HCM buồn và tĩnh lặng như dịp Tết Nhâm Thìn năm nay.

Rạp Hưng Ðạo - thủ phủ của cải lương thành phố - đang chờ xây mới trong khi địa điểm thay thế là rạp Thủ Ðô còn ọp ẹp, cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn thiếu thốn, chỗ gửi xe hạn chế... khiến không chỉ khán giả mà các nghệ sĩ cũng ngán ngại biểu diễn ở nơi đây. Ông Phan Quốc Hùng không giấu được nỗi buồn cho biết: "Tết năm nay rạp Thủ Ðô chỉ sáng đèn ba đêm: mồng 3, 4 và 6". Mồng 3 và 4 nhà hát sẽ phối hợp với NSƯT Lệ Thủy tổ chức chương trình Nghệ sĩ mừng xuân. Mồng 6 là chương trình Vũ Luân - Tú Sương Long phụng vui xuân của nhóm hát xã hội hóa nghệ sĩ Vũ Luân.

Không tổ chức được nhiều đêm diễn tại rạp Thủ Ðô, nhà hát Trần Hữu Trang đã bung lực lượng nghệ sĩ đi diễn phục vụ tại ngoại thành và các tỉnh trong dịp tết. Riêng huyện Củ Chi nhà hát tổ chức bốn đêm diễn (29 và mồng 1, 2, 3) tại đền Bến Dược và xã Thái Mỹ.

"Gân" nhất có lẽ là sân khấu Sen Việt do nghệ sĩ Nguyên Ðạt (trưởng khoa kịch hát dân tộc Trường ÐH Sân khấu Ðiện ảnh TP.HCM) tổ chức thực hiện. Tết năm nay sân khấu này sẽ dựng chương trình mừng xuân gồm hai phần: phần 1: Nghệ sĩ mừng xuân - các nghệ sĩ hát, giao lưu phục vụ khán giả khoảng 45 phút; phần 2 là trọn vở cải lương Cưới vợ năm Rồng (tác giả và đạo diễn: Nguyên Ðạt, dài khoảng 90 phút). Vở sẽ diễn từ mồng 1 đến mồng 7 tết tại rạp Nam Quang vào suất diễn rất tréo ngoe 13g15.

Sau gần ba tháng ra mắt, chương trình Hồn Việt phục vụ khách du lịch của bà bầu Linh Huyền đã bắt đầu có được một lượng khách tương đối ổn định. Ðộng lực đó đã khiến Linh Huyền quyết định tổ chức bốn suất diễn liên tục vào dịp Tết Nhâm Thìn tại Nhà hát thành phố (lúc 17g mồng 1, 2, 3 và 4).

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên