- Làm thơ được rồi đó! Giá dầu giảm mạnh. Cả thế giới lao xao lo lắng, kẻ cười người khóc. Các bác chuyên gia đua nhau đưa ra mấy kịch bản dự báo. Biết bao chuyện nóng bỏng, ở đó mà man mác buồn!
- Trí thấp tài mọn như tui thì lo sao nổi chuyện đại sự đó. À mà nói dự tính kịch bản thì tui cũng có vài cái đó nghe, dĩ nhiên là của riêng mình thôi.
- Tiết lộ nghe coi, có gì hay anh em rút kinh nghiệm.
- Kịch bản triều cường. Theo dự báo năm sau cao hơn năm trước thì vợ chồng con cái tui phải sắm thêm mỗi người một bộ đồ bơi. Khi cần mặc vào và... bơi về nhà. Kịch bản này có cả chuyện đào tạo vì bà xã tui chưa biết bơi!
- Kịch bản này nghe buồn quá, phải có gì lạc quan phấn khởi hơn cho năm mới chứ?
- À, có kịch bản chị Ba bún bò, bác Chín tạp hóa... cùng bắt tay giảm giá, tui sẽ có dư chút tiền, mua vé số và trúng độc đắc. Có tiền làm vốn mua bất động sản và chứng khoán giá đang thấp, thế rồi cuối năm giá lại sốt lên, vậy là tui thành đại gia. Còn có kịch bản tui lên chức tổ trưởng, rồi sau đó chỉ một tháng lên trưởng phòng và cuối năm bác giám đốc đột nhiên từ chức, thế là tui được lên thay. Lương tăng chóng mặt, bổng lộc, phong bì vô ào ào, lại được cho ở biệt thự thuê giá rẻ. Nghe sướng chưa?
- Quá đã! Cho tui mượn hai kịch bản này về sao chép, cho cả nhà tui thêm phấn khởi nhé. Cuối năm, bọn mình cứ tha hồ sáng tác kịch bản cho đời thêm vui, chả tốn kém gì chỉ hai ly trà đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận