Phóng to |
| Các thí sinh cùng hát tưng bừng trong đêm chung kết - Ảnh: TRẦN HUỲNH |
Trong tiếng nhạc xập xình rộn ràng cả khu phố, những thí sinh xuất sắc nhất đến từ các phường trong quận dù chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày qua vẫn hồi hộp với đêm thi cuối…
Đêm chung kết xếp hạng hội thi giọng ca “Hoàng Anh Idol” diễn ra tại một quán cà phê sân vườn ở P.Thới An. Hơn 19g, quán đã đông nghẹt. Khán giả không chỉ có người trẻ mà đủ mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình dắt cả nhà đến xem. “Vui chưa từng có. Con nhỏ Trường An sắp thành ca sĩ rồi, sau đêm nay thôi. Nó hát hay nhứt xóm tui mà…” - dì Tư (khu phố 2A, P.Thới An) nói. Hay tin cô ca sĩ của xóm mình lọt tới đêm chung kết này, dì Tư liền rủ hai cô con gái cùng ba đứa cháu “quyết tâm đến cổ vũ”.
|
Hội thi giọng ca “Hoàng Anh Idol” lần 1-2008 do Quận đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Q.12, TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ yêu nhạc Hoàng Anh tổ chức với 85 thí sinh đăng ký tham gia. Các thí sinh trải qua bốn vòng thi. Mỗi thí sinh được chọn một bài hát tự chọn và một bài hát quy định (ca khúc cách mạng). |
Sân khấu được chuẩn bị khá xôm tụ với đủ âm thanh, ánh sáng, ban nhạc… Bạn Lê Hoàng Gia trong bộ complet ra dáng một ca sĩ chuyên nghiệp, cho biết: “Mình ở bên P.21, Q.Bình Thạnh, được bạn giới thiệu cuộc thi này đã đăng ký tham gia ngay. Tập tành, thi thố hơn tháng qua nhưng giờ vẫn hồi hộp lắm…”.
Hoàng Gia đang là thành viên một câu lạc bộ ca sĩ trẻ, từng hát tại một vài sân khấu nhỏ để thỏa đam mê ca hát và anh cũng từng tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc. “Ban đầu mình chỉ nghĩ đến biểu diễn cho vui nhưng khi tham gia thấy cuộc thi được tổ chức khá nghiêm túc, chất lượng. Qua mỗi vòng thi thí sinh nào cũng tập luyện công phu và chọn bài kỹ lưỡng...” - Hoàng Gia nói.
Cứ như thi VN Idol
Phóng to |
| Khán giả đủ lứa tuổi cổ vũ ca sĩ khu phố mình trong đêm chung kết - Ảnh: TRẦN HUỲNH |
“Cứ như đang thi cuộc thi tiếng hát truyền hình, VN Idol vậy” - thí sinh Phạm Thị Huyền Trang (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) tâm sự sau khi kết thúc phần thi của mình. Huyền Trang vốn mê hát. Cô học trò 17 tuổi này đã quá quen thuộc với các bạn trẻ trong các buổi văn nghệ ở chi đoàn khu phố. Nhưng Trang vẫn “chưa đủ tự tin để tham gia các cuộc thi âm nhạc lớn, luôn mong có một cuộc thi nho nhỏ để mình thử sức…”.
Đến với sân chơi này Trang đã thỏa ước mong, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đó không chỉ là chuyện hát ca mà còn là những vốn sống quý giá về cách ứng xử, cách sống... từ ban giám khảo (NSƯT Đình Kỳ và nhạc sĩ Nguyễn Tâm), bè bạn… Trang hồn nhiên: “Vào đến đêm chung kết, trên sân khấu được giới thiệu là ca sĩ mình vui lắm. Ở đây chỉ có niềm vui của những bạn trẻ mê ca hát, cơ hội để họ tự khẳng định mình…”.
Huyền Trang khoe: “Tụi mình còn được đi làm từ thiện nữa. Sau chuyến đi đó, cảm nhận từ thực tế mình có nhiều cảm xúc vận dụng vô bài hát có hồn hơn…”. Hôm 31-8, 10 thí sinh vào vòng chung kết đã tham gia chuyến công tác xã hội, thăm và tặng quà các gia đình chính sách ở P.Thới An và P.Hiệp Thành (Q.12)…
Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chủ quán, chủ nhiệm CLB yêu nhạc Hoàng Anh, cho biết ý tưởng thành lập CLB cũng chính từ nhu cầu của các bạn trẻ nơi đây. Ngay sau buổi ra mắt (ngày 25-7), hơn 100 bạn trẻ đã tham gia. “Tại sao không có một cuộc thi dành cho chính những bạn trẻ thường xuyên đến đây hát với nhau? Tôi liên hệ Quận đoàn 12 tổ chức cuộc thi này và được ủng hộ ngay”.
Đêm chung kết như không muốn khép lại trong niềm vui không chỉ của thí sinh mà còn của bà con, bạn trẻ các khu phố và anh em, bạn bè thí sinh. Trong những cánh hoa tràn ngập của khán giả mang tặng “ca sĩ” của mình là những cái siết tay của cả thí sinh và khán giả hứa hẹn “sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé!”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận