16/11/2007 10:10 GMT+7

Khoo- Người châu Á mạo hiểm đã đến TP.HCM

Chùm ảnh: TTD
Chùm ảnh: TTD

TTO - Đúng 12g trưa qua 15-11, Khoo Swee Chiow (nhà mạo hiểm chuyên nghiệp người Singapore) đã đến dinh Thống Nhất, kết thúc chuyến hành trình dài 1.712km tại Việt Nam (khởi hành tại Hà Nội từ 20-10).

Khoo dự định lập kỷ lục thế giới bằng chuyến đi bằng patin dài 6.000km trong thời gian 100 ngày qua năm nước: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và trở về Singapore.

Khoo là người lập nhiều kỷ lục thế giới bằng những chuyến đi mạo hiểm: 2 lần chinh phục đỉnh Everest, chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới, đi xe đạp từ Singapore đến Bắc Kinh, đến được cực Nam và cực Bắc

Sáng mai 17-11, Khoo sẽ lên đường sang Campuchia tiếp tục cuộc hành trình mạo hiểm.

ePF9iawr.jpgPhóng to OCbBJsJz.jpg
Lúc 11g10 phút, Khoo đến ngã ba Xa lộ Hà Nội và đường Thảo Điền, Q2. Thông thả xuống dóc cầu Sài Gòn
bGcZCNdc.jpgPhóng to o9bZQkBI.jpg
Khoo phải len giữa rừng xe tại ngã tư Hàng Xanh. Người dân ngạc nhiên khi thấy Khoo xuất hiện
QjLg7NFH.jpgPhóng to RGdknU0e.jpg

Một sự cố nhỏ: rác vướng bánh xe!

Bắt tay những người đón mình ngay trước cửa dinh Thống Nhất đúng 12g.

U3XBkn2t.jpgPhóng tobjUtzuGV.jpg
Con trai Khoo Sheng Feng và con gái Khoo Sheng En đón bố ngay tại đích đến.

Người ĐNÁ đầu tiên chinh phục Bắc Cực đến VN "Tôi muốn lập kỷ lục Guinness"

Chùm ảnh: TTD
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất