30/11/2017 08:59 GMT+7

Không yêu, xin đừng 'thả thính'

QUỲNH CHI
QUỲNH CHI

TTO - Mối quan hệ giữa người "thả thính" và người "nhận thính" luôn không rõ ràng: trên mức tình bạn nhưng không thể chạm đến tình yêu.

Thả thính là cụm từ được cư dân mang sử dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên "thính" ở đây không mang nghĩa đen là một loại mồi câu cá. "Thả thính" là ẩn dụ của hành động cố tình lôi cuốn, hấp dẫn ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm.

Không yêu, xin đừng thả thính - Ảnh 1.

Smartphone, mạng xã hội bùng nổ trở thành hoàn cảnh thuận lợi cho các chàng, các nàng "thả thính" - Ảnh: Think Stock

Thay vì chọn cố định với một người, nhiều bạn trẻ ưa thả thính thường chọn cách lơ lửng với nhiều người. Quốc Thắng (20 tuổi, Hà Nội) công nhận, so với yêu nghiêm túc, cậu chọn dừng lại ở việc thích. Việc thả thính vừa đem lại cảm giác chinh phục của tình yêu, vừa giữ được sự tự do của kẻ độc thân.

Những người hay thả thính thường tỏ ra quan tâm đối phương, có nhiều lời nói, cử chỉ yêu thương, thường xuyên nhắn những lời tình cảm. Mối quan hệ giữa người "thả thính" và người "nhận thính" luôn không rõ ràng: trên mức tình bạn nhưng không thể chạm đến tình yêu.

Họ luôn giữ mối quan hệ ở mức tán tỉnh nhẹ, tức là gieo niềm tin và khiến đối phương cho rằng họ đang có tình cảm với mình. Khi đối phương có ý định tiến tới tình yêu, họ ngay lập tức phủ nhận với đa dạng các loại lý do: chỉ là bạn, là anh em.

Trong thời kì mạng xã hội phát triển, việc trò chuyện trở nên dễ dàng và rộng rãi hơn. Việc "thả thính" cũng trở nên dễ dàng hơn qua những dòng tin nhắn. Hàng loạt ứng dụng cũng ra đời để đáp ứng nhu cầu làm quen, kết bạn của giới trẻ như Tinder, Bumble, Happn…

Hình thức "thả" cũng khá đa dạng. Nhẹ thì các "ngư phủ" sẽ viết những dòng trạng thái bâng quơ "Buồn quá, ai qua đón mình đi cà phê với!",… hoặc đăng những bức ảnh tâm trạng, bài hát buồn. Tập trung hơn, mỗi chú "cá" sẽ nhận được lời inbox riêng, chuyện trò tâm sự thân thiết.

Hãy ngưng "thả thính"

Trên fanpage về tình yêu Hashtag Dawn gần đây có bài viết:

"Có một số người dù biết rõ họ sẽ không bao giờ chọn bạn, nhưng họ vẫn không nỡ rời xa bạn. Những người không ưa sẽ gọi đó là ích kỷ, còn những người bị kẹt trong mối quan hệ đó gọi là dây dưa…

Đó là một người mất rất lâu để trả lời tin nhắn của tôi. Có khi nhắn liên tục một lúc rồi vài ngày sau mới reply, có khi vài tháng cũng không trả lời. Khi ngọt ngào khi lạnh nhạt, lúc đầy quan tâm yêu thương tình cảm, lúc thì sự để mặc cho tôi phát điên với sự im lặng trốn tránh".

Không yêu, xin đừng thả thính - Ảnh 2.

Nỗi niềm chung của nhiều kẻ "dính thính" - Ảnh: Hashtag Dawn

Bài viết nhận được hơn 30.000 lượt yêu thích, đủ để thấy biết bao người đồng cảm với tình cảnh rơi vào cái bẫy phức tạp này. Hương Thảo (22 tuổi, nhân viên văn phòng) thừa nhận: "Mình nghĩ không ít thì nhiều, ai cũng từng một lần bị thả thính. Con người vốn có trí tưởng tượng phong phú, nên chỉ cần có hành động hơn mức bình thường một chút thôi là đã dễ bị lay động, đặc biệt là nếu có sẵn thiện cảm".

Lỡ dành tình cảm, khi phát hiện mình đang bị thả thính, các "nạn nhân" sẽ cảm thấy tổn thương nặng nề. "Cảm giác lúc ấy như bị ăn khoai "bở" ấy, buồn, xấu hổ, hoang mang, chông chênh lắm" - Thảo cho biết.

Đa số người "thả thính" thường không có tình cảm thật với đối phương, hoặc không muốn tiến đến mối quan hệ nghiêm túc. Thậm chí, họ không chỉ "thả" một người, mà còn "bắt cá nhiều tay" một lúc. Những người như vậy thường coi các "con mồi" là phương án dự phòng khi mối quan hệ chính có vấn đề, hoặc đơn giản là để… vui.

Có nhiều lí do được đưa ra từ phe "thả thính": sợ cô đơn, cần người tâm sự, khỏa lấp nỗi buồn sau chia tay, hay chỉ để tăng màu sắc, gia vị cho cuộc đời… Nhưng tổn thương về mặt tinh thần họ để lại gây nhiều hậu quả. Những chàng trai, cô gái yêu hụt sẽ trở nên nghi hoặc và khép mình trước những mối quan hệ mới.

Vì vậy, trong chuyện tình cảm, cách bảo vệ bản thân tối ưu là đừng nên nóng vội, đừng chỉ vì vài lời ngọt ngào mà ngộ nhận. Tình cảm là thứ phải trải qua quá trình dài để nhận được sự thấu hiểu và tin tưởng từ cả hai phía.

"Nếu không yêu, xin đừng gây thương nhớ. Hãy nghiêm túc với tình cảm của chính bản thân, và đừng coi cảm xúc của người khác chỉ là trò giải trí" - Hương Thảo nhắn nhủ.

Nói chuyện chung thủy thời Tinder có Nói chuyện chung thủy thời Tinder có 'lạc hậu' lắm không?

TTO - Đổ lỗi cho Tinder hay các ứng dụng hẹn hò tương tự khi một người không còn chung thuỷ, được thôi, nhưng không có Tinder thì...

Hẹn hò hiện đại: Chỉ tài khoản ngân hàng là không nói dối Hẹn hò hiện đại: Chỉ tài khoản ngân hàng là không nói dối

TTO - Hẹn hò ngày nay không còn như chuyện cổ tích nữa rồi, phẩm chất hàng đầu trong tìm kiếm bạn đời bây giờ là năng lực kiếm tiền và tiêu tiền.

QUỲNH CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên