Phóng to |
|
Tiết mục ca múa Gửi em từ đảo xa trong chương trình đêm giao lưu ca nhạc “Vì Trường Sa thân yêu” tối 18-12-2006 - Ảnh: Thanh Đạm |
Câu chuyện Trường Sa được khơi mở bằng những ký ức một thời gian nan nhưng đầy tự hào của đại tá Trần Phong, nguyên phó cục trưởng Cục Hậu cần của Quân chủng Hải quân: “Chúng tôi được coi như những lực lượng thép, đã được tôi luyện, thử thách để đợi ngày tiến ra giải phóng đảo...”. Vì hầu hết những ai tham gia trên đoàn tàu không số đã có suốt 14 năm làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam theo đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.
Hành quân ngay trong đêm, vượt gần 900km từ Đà Nẵng ra đảo gần nhất trong lúc cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam sắp hoàn thành nhưng hải quân Mỹ vẫn còn dày trên biển. Bốn con tàu không chỉ chở người mà còn vận tải hàng hóa, vũ khí đi trong gian khó. Rồi niềm vui vỡ òa khi Song Tử Tây được giải phóng. Khí thế sục sôi ấy như tiếp thêm sức mạnh để trưa 29-4-1975, hải quân VN đã hoàn toàn làm chủ quần đảo Trường Sa.
Trường Sa của ngày hôm qua là thế! Còn hôm nay, ai đã từng một lần đặt chân đến đó sẽ cảm nhận được những đổi thay từng ngày. Đã có không ít những người con TP mang tên Bác có mặt tại Trường Sa, góp sức mình bảo vệ bình yên của vùng trời vùng biển.
Nhiều người đã cảm nhận rất rõ một Trần Vũ Phong chững chạc, tự tin hơn rất nhiều so với ngày làm nhiệm vụ ở Trường Sa Lớn. Câu chuyện của Phong là nỗi xúc động vì cách đây đúng một năm, Phong bất ngờ được trò chuyện cùng ba mẹ qua sóng truyền hình, cũng trong chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”. Giờ đây, Phong đã trở lại với giảng đường ĐH Kinh tế TP.HCM sau hơn hai năm tạm chia tay để làm lính Trường Sa và trở thành đảng viên trẻ tại đây.
Phóng to |
| Bông hồng được làm từ ốc biển, quà quí của lính đảo dành tặng người đất liền ra thăm - Ảnh: Q.Linh |
Thật vậy, Trường Sa vẫn ở trong trái tim mỗi bạn trẻ, mỗi người dân TP như một chia sẻ rất thật của chị Kim Hương (Q.Bình Tân): “Đến tháng mười hai, chúng tôi lại chờ đợi một chương trình về Trường Sa và muốn được làm những việc dù nhỏ thôi nhưng có thể cùng góp tay chia sẻ với các anh đang làm nhiệm vụ ngoài ấy".
Có đến mới hiểu và sớt chia được phần nào những thiếu thốn tình cảm của bộ đội Trường Sa, để hiểu các anh vui biết bao khi gặp người từ đất liền ra thăm. Có đi mới cảm nhận được sự liêng thiêng trong lễ tưởng niệm những liệt sĩ Trường Sa với nghi thức thả hoa trên biển, mà ca sĩ Đông Quân và Bonneur Trinh tâm sự đã không thể cầm được nước mắt trong giây phút ấy.
...Hẳn mỗi bạn trẻ đến với đêm giao lưu tối 18-12 đã có thêm cho mình những thông tin, những cảm nhận riêng về Trường Sa. Với Ngọc Quyên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì như một tự vấn: “Vậy mà trước đây mỗi lần mua vé số Trường Sa mình đều... khó chịu vì năm nào cũng mua. Giờ thì mình đã hiểu việc làm ấy của mình có đáng gì đâu so với những vất vả của các anh đang làm nhiệm vụ nơi ấy".
Còn Thế Hòa (SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) tâm sự: “Nếu không đến đêm giao lưu này, tôi chắc chỉ biết đến cái tên Trường Sa thế thôi chứ làm sao biết được đời sống của bộ đội Trường Sa cần nhiều tình cảm đến thế”.
...Những câu chuyện, những kỷ niệm sẽ không thể tải hết điều cần nói về Trường Sa, nhưng cũng kịp rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa với đất liền. Cần lắm những tấm lòng, những san sẻ để mỗi bạn trẻ, người dân khi nhắc đến quần đảo ấy sẽ tự nhủ với chính mình: “Không xa đâu Trường Sa ơi!”, câu hát nằm lòng ít nhất với ai đã từng một lần đặt chân đến Trường Sa...


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận