- Buồn chuyện gì hả chị?
- Tui buồn vì đọc câu chuyện một bà mẹ Hàn Quốc mắng cậu con trai nông dân tối ngày say xỉn rồi đòi lấy vợ, rằng “con uống rượu cả ngày thì dù có sang Việt Nam cũng không tìm được dâu đâu”. Nhìn lại cảnh nhà mình có đến hai con “vịt giời” nên tui tủi thân quá... Mà tui cũng bực nữa, sao người ta lại nói mình như vậy? Không khéo chuyến này tui kiện cho xem...
- Ôi dào, chuyện đó trên phim ảnh mà chị...
- Phim thì phim chứ, cũng phải kiện...
- Chị đừng nóng, phải bình tĩnh xem trên thực tế có chuyện đó không? Nếu có thì kiện người ta làm gì. Tụi mình có trách nhiệm làm cho cả thế giới này phải thay đổi cách nhìn thôi...
- Làm thế nào, chị chỉ đi, kiểu gì tui cũng theo...
- Đơn giản thôi, tui thiệt giàu, chị thiệt giàu, cả nước mình rất giàu. Con gái của chúng mình rất đẹp, rất ngoan, rất giỏi. Khi ấy, người ta phải làm phim khác đi...
- Khác đi là sao?
- Thì khi ấy bà mẹ Hàn Quốc bảo cậu con đẹp trai, học giỏi, tối ngày lo chí thú làm ăn và mơ lấy vợ Việt rằng: Cỡ mày có tu tám kiếp cũng chưa với tới con gái Việt đâu con ạ!
- Ừ nhỉ, thế thì mọi chuyện muốn thay đổi phải từ bậc cha mẹ chúng mình thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận