Hiện nay, do vướng căn nhà này nên chưa thể thi công hệ thống cống thoát nước dọc bên đường khiến người dân lo ngại mùa mưa tới khu vực này sẽ bị ngập.
![]() |
Dự án bị ách tắc do vướng căn nhà chưa giảitỏa này - Ảnh: Nguyễn Triều |
Bà Trần Thị Kim Anh - chủ tịch UBND xã Bình Chánh - cho biết căn nhà trên của bà Nguyễn Thúy Kiều, vốn được cất trên đất công. Khi triển khai dự án xây dựng công viên văn hóa và nâng cấp đường Hoàng Phan Thái, huyện Bình Chánh đã đền bù cho dân để giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân khác đã bàn giao mặt bằng cách đây vài năm, nhưng hộ bà Kiều dù đã nhận tiền đền bù và cất nhà mới gần đó nhưng không chịu giao mặt bằng vì cho rằng tiền đền bù quá thấp. Trước Tết Nguyên đán, UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định cưỡng chế và dự định tháo dỡ nhà vào ngày 2-3 nhưng bà Kiều xin được tự tháo dỡ. Thế nhưng đến nay bà Kiều vẫn chưa thực hiện.
Ngày 26-3, ông Nguyễn Văn Hồng - chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh - cho biết huyện đang rà soát hồ sơ thủ tục liên quan đến vụ việc một lần nữa và sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trên trong nửa đầu tháng 4 tới.
Vụ ba đứa trẻ mất tích: công an tiếp tục tìm kiếm Liên quan đến vụ ba nam sinh lớp 8/5 Trường THCS Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận bị mất tích (Tuổi Trẻ 25-3), ngày 26-3, Công an P.Tân Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) tiếp tục lấy lời khai lần hai đối với chủ cơ sở gia công tại 2B Đông Hưng Thuận, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận và những người liên quan. Một lần nữa, chủ cơ sở này xác nhận tối 21-3, ba em nhỏ nói trên có đến ngủ tại cơ sở nhưng sáng hôm sau các em đi đâu bà không biết. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Tám, người làm ở cơ sở gia công nói trên, cho biết: “Sáng hôm đó tôi là người mở cửa xưởng cho ba em đi. Các em nói “làm chỗ đây không được con làm chỗ khác, con còn nhiều số điện thoại nữa” rồi bỏ đi”. Còn Lâm, người đã đón ba em nhỏ vào cơ sở gia công nói trên ngủ lại, cho biết: “Mấy bạn nói chán học quá nên bỏ vào Sài Gòn kiếm việc làm”. Theo thượng tá Nguyễn Hữu Song - trưởng Công an Q.12, phía công an đã nắm vụ việc và đang tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm các em. Khóa van nước, đồng hồ vẫn quay? Bạn đọc tên Thành, ngụ ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM), thắc mắc vì sao anh đã khóa van mà đồng hồ nước nhà anh vẫn cứ quay. “Trước đây mỗi tháng gia đình tôi sử dụng khoảng 30m3 nước nhưng tháng 2 vừa qua lên đến 260m3/tháng khiến tôi lo lắng không biết đồng hồ nước có bị hư không” - anh Thành nói. Trao đổi về vấn đề này, đại diện Công ty Cấp nước Chợ Lớn cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Có thể do đường ống phía sau đồng hồ (nằm trong khu vực nhà khách hàng) bị rò rỉ, bể ống. Hoặc có khi khách hàng khóa van nhưng không chặt nên nước vẫn chảy qua được khiến đồng hồ quay. Công ty sẽ cử người đến kiểm tra, hỗ trợ khách hàng tìm nguyên nhân. Nhà mới mua đã dột, thấm nước Nhiều người dân ngụ tại khu dân cư 5A, P4, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) phản ảnh sau trận mưa lớn chiều 24-3, một số căn nhà liên kế ở đây bị dột, nước thấm xuống trần nhà. Do trần nhà làm bằng thạch cao nên đã bị hư hỏng, ảnh hưởng đến vật dụng trong nhà. Ông Nguyễn Sông Gianh, phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long (chủ đầu tư khu dân cư 5A), cho biết sự cố dột và thấm nước mưa vừa qua chỉ là lỗi nhỏ về kỹ thuật, không ảnh hưởng đến chất lượng căn nhà. Sau khi nhận được phản ảnh của khách hàng, công ty đã cử nhân viên kỹ thuật đến khắc phục sự cố này. Hiện công ty cơ bản đã khắc phục xong. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận