Người ta chì chiết. Nhiều người bóng gió nói “làm luật trên trời”. Tức không chịu được! Nhưng tức thì làm gì nhau! Chướng hơn cả là mấy tay bợm bia còn tụ tập bàn cách hiến kế cho bộ bia biết đường quản lý.
Thôi thì đủ loại phát kiến: đang uống, không được ợ, vì dễ... ngưng thở; bia đã khui phải uống trong vòng ba nốt nhạc, vì để lâu sẽ nhiễm khuẩn; nam - nữ khi uống bia được quyền dùng chung toilet, bảo đảm luật bình đẳng giới; uống bia phải cầm bằng tay phải để khỏi chạm vào người bên trái; dưới 18 tuổi được quyền... ngó bia; chứng minh tài chính khi đi nhậu; xác nhận có quen biết trước khi uống bia để tránh ẩu đả; đã trăm phần trăm thì không được thở...
Nói chung, đóng góp nào cũng ngang tầm bộ bia đưa ra trước đó! Tình hình có vẻ căng bởi thế này thì uống kiểu gì cũng phạm luật.
Bỗng một ông bụng bầu mặt bự, quẹt cái mép bọt bia trắng xóa, xiêu vẹo đứng dậy. Cả đám chiến hữu ngơ ngác hỏi nhau: “Chơi gì kỳ vậy cha nội? Đang uống bỏ về là sao?”.
Ông bụng bầu mặt bự chân nam đá chân chiêu, ngật ngưỡng, giọng nhừa nhựa: “À há! Ghi thêm vô, ý của tao: không say không dzìa!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận