- Tất nhiên là không, lần nào bình bầu tui cũng đạt mà. Mà làm gì đến 30%, đã có con số tỉ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới 1% thôi. Và tui cũng không ở trong nhóm 1% đó!
- Thế thì ai sáng cà phê mãi 9 giờ mới vào, ai mới 3 giờ chiều đã chuẩn bị í ới rủ đi nhậu? Ngày giờ công cứ xén tỉa đều, còn hồ sơ công việc thì “ngâm cứu” rồi “đẩy đưa”, mặc dân kêu trách, vậy sao dám vỗ ngực hoàn thành nhiệm vụ?
- Nhưng cuối cùng rồi cũng hoàn thành, có chậm vài tháng, nửa năm thôi mà! Còn hơn nhiều vị chẳng làm được gì ra ngô ra khoai, còn “vẽ” chuyện xài khối tiền ngân sách. Ối dào, cả phòng đều hoàn thành nhiệm vụ, có phải mình tui đâu. Cà phê, trà đá nhậu nhẹt đều cả phòng, cả phòng đều hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều vui. Mà nè, ông anh sao bỗng dưng khó chịu, hạch hỏi dữ thế? Tui nhớ các cuộc cà phê, nhậu nhẹt đều có mặt ông cả mà...
- À, tui hỏi thế để... thống nhất cao với nhau rằng bọn mình nhất định không nằm trong cái 30% đó. Phải cùng xác định lý lẽ và kiên định lập trường để báo cáo với sếp chứ. Chắc chắn “30% đó” không có ở phòng mình, sở mình rồi, đúng không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận