
Chiếc xe 7 chỗ không giảm tốc độ, không đi nép về bên phải cho xe cấp cứu vượt qua trên suốt quãng đường gần 5km - Ảnh: NVCC
Bạn đọc Báo điện tử Tuổi Trẻ phản ứng dữ dội sau sự việc tài xế lái xe 7 chỗ không nhường đường cho xe cấp cứu, bệnh nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Sự việc xảy ra tối 15-7 vừa qua.
Bật nhạc to không nghe thấy còi xe cấp cứu?
Như Báo điện tử Tuổi Trẻ đã đưa tin, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh trường hợp lái xe 7 chỗ có dấu hiệu không nhường đường cho xe cấp cứu. Sự việc đau lòng hơn khi bệnh nhân trên xe đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.
Ông Nguyễn Văn Hưng, lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang), đã đăng video lên mạng xã hội trình bày sự việc kèm lời nhắn chủ xe 7 chỗ xem lại mình.
Ông Hưng kể lái xe cấp cứu đã nhiều lần hụ còi, nhưng lái xe 7 chỗ đã không giảm tốc độ, không đi nép về phía bên phải để nhường đường suốt quãng đường gần 5km. Lúc này trên xe cấp cứu có bệnh nhân nguy kịch, phải can thiệp thông khí nhân tạo. Bệnh nhân sau đó đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
Sáng nay, người lái xe 7 chỗ đã đăng lời xin lỗi cùng video hành trình. Người này cho rằng vì mở nhạc to nên không nghe thấy còi xe cấp cứu xin vượt.
Đa số ý kiến của bạn đọc gửi về Báo điện tử Tuổi Trẻ cho rằng người lái xe 7 chỗ không quan sát. Ngoài còi, xe cấp cứu luôn có đèn chớp để xe khác dễ nhận ra.
Bạn đọc Huy Long cho rằng cách giải thích của lái xe 7 chỗ thiếu thuyết phục. Lái xe cần nắm rõ các nguyên tắc nghe - nhìn - điều khiển. Lái xe suốt 5km mà không nhìn gương chiếu hậu, không nghe còi, đèn... Chứng tỏ không quan sát, không tuân thủ các quy tắc giao thông.
Nhiều bạn đọc khác cho rằng nếu chỉ lái xe quãng đường vài trăm mét không nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, không nhìn thấy đèn chớp có thể chấp nhận. Nhưng suốt quãng đường gần 5km mà lái xe không một lần nhìn gương chiếu hậu thì thật khó hiểu.
“Chưa kể xe cấp cứu đang bật đèn ưu tiên, tín hiệu ánh sáng đủ nổi bật để xe phía trước có thể nhận biết" - bạn đọc đặt vấn đề.
“Có thể không nghe thấy, không phân biệt được nhạc và còi hú thì nên đi viện khám" - bạn đọc có tài khoản Lee bức xúc - "Nếu mắt ông không thấy được đèn xe cấp cứu thì ông nên ở nhà hoặc nhờ người khác lái xe để an toàn hơn cho ông và xã hội”.
Không nhường đường cho xe cấp cứu là vô cảm với tính mạng người bệnh
Bạn đọc Trần Diệp xúc động viết: “Tôi từng ngồi trên xe cấp cứu chở mẹ tôi đi cấp cứu. Trên đường, khi thấy các xe khác nhường đường là tôi lại thầm cảm ơn. Thật sự có nhiều hoàn cảnh ngồi trên xe cấp cứu rồi mới hiểu một giây, một phút quý giá cỡ nào. Mỗi người nhường đường một chút quý giá cỡ nào!”.
Bệnh nhân lúc trên xe đang phải can thiệp thông khí nhân tạo - Ảnh: NVCC
Tài khoản bạn đọc có tên "Le Nhan" phản ánh vẫn còn nhiều người vô cảm, thiếu ý thức nhường đường. Bạn đọc này cho hay trên đường đi làm hằng ngày có nhiều bệnh viện, gặp nhiều xe cấp cứu. Trong đó có khu vực ngã tư Cây Gõ - Minh Phụng (TP.HCM), bạn đọc "Le Nhan" đã nhiều lần chứng kiến xe cấp cứu bật còi hụ rất lâu nhưng phải bất lực trước đoàn người chờ đèn đỏ.
“Mình chủ động lên lề và chủ động ngỏ lời cho người trước chạy lên lề nhưng họ vẫn đứng yên đó. Nghe tiếng còi thúc giục hối hả mà sốt hết ruột gan. Mọi người vẫn đứng yên đó, ngoái đầu nhìn xe cứu thương bị bao vây chịu trận... Họ sợ bị phạt à? Hay sợ cái gì mà không dám dạt lên lề, nhích lên một chút là xe cấp cứu có thể qua”, bạn đọc bày tỏ.
Nhiều bạn đọc khác đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Nhiều ý kiến nhắc nhở nhau nhường đường cho xe cấp cứu để nhường lại cơ hội giành giật sự sống cho bệnh nhân trên xe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận