16/04/2007 10:52 GMT+7

"Không nên có thần tượng!"

TTO 
TTO 

TTO - Quá hâm mộ ai đó - nhất là ngôi sao điện ảnh, ca nhạc... - sẽ dễ làm bạn trẻ mất đi chính mình nếu chạy theo cái bóng của thần tượng. Phải chăng, giới trẻ không nên thần tượng ai?!!

k3aBs4hZ.jpgPhóng to
Các bạn trẻ thường luôn có một thần tượng cho riêng mình - Ảnh: Lê Anh Dzũng
TTO - Quá hâm mộ ai đó - nhất là ngôi sao điện ảnh, ca nhạc... - sẽ dễ làm bạn trẻ mất đi chính mình nếu chạy theo cái bóng của thần tượng. Phải chăng, giới trẻ không nên thần tượng ai?!!

Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu hai ý kiến của blogger Apomethe và bạn Mạnh Khôi. Thần tượng cũng chỉ là người thường, thần tượng không phải là thần thánh, nếu có học hỏi thì chỉ nên theo những điều tốt đẹp của họ và đừng lý tưởng hóa cá nhân thần tượng.

* "Hoặc lên thiên đường hoặc xuống địa ngục"

Có lẽ chúng ta đều có thần tượng khi còn trẻ, đó có thể là một danh nhân hay là ca sĩ, diễn viên, cầu thủ bóng đá hoặc cũng chỉ là một người bình thường nhưng rất tài giỏi, thậm chí có thể là anh chị hoặc bố mẹ trong nhà. Tôi thì không thần tượng ai cả, mặc dù thích rất nhiều người. Mỗi người đều có một điểm để tôi ngưỡng mộ nhưng lại không có thần tượng của riêng mình.

Khi có thần tượng lúc còn trẻ, cũng là điều hay, nếu việc yêu thích ai đó làm cho chúng ta vui vẻ, sống hướng thiện và có mục đích phấn đấu hoàn thiện bản thân mình. Tuy nhiên nó cũng khiến cho bạn hoặc lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Thiên đường chính là lý tưởng để dẫn dắt bạn, còn địa ngục – đó chính là ảo tượng khiến bạn luẩn quẩn trong u mê.

Trên đời này không có ai là hoàn hảo, thần tượng cũng chỉ là những con người, mà đã là con người thì ai chẳng có khuyết điểm. Song, thần tượng của bạn qua những phương tiện truyền thông đã được hoàn hảo hóa rất nhiều. Nhưng cơn mơ nào rồi cũng kết thúc, khi lớn lên bạn bớt lãng mạn hơn, lúc đó các thần tượng trở nên thực tế và bộc lộ khuyết điểm. Thế rồi cả một thế giới của bạn bị sụp đổ. Điều đó có thể dẫn đến thất vọng và chán nản. Đấy là mặt trái của việc tôn thờ và thần tượng.

Nhưng cũng không nên thất vọng, tuy một tượng đài có thể sụp đổ nhưng lý tưởng của bạn thì vẫn còn. Bởi thế, bạn không nên thần tượng một con người mà chỉ nên quý trọng tài năng của họ, như vậy bạn vừa có một mục tiêu để phấn đấu mà cũng không bị thất vọng vì thần tượng.

Apomethe

* Yêu mến cực đoan ắt xảy ra bi kịch

Theo dõi vụ một cô gái Trung Quốc vì cuồng mộ Lưu Đức Hoa đã dẫn đến cái chết của người cha, làm tan vỡ một gia đình mà cảm thấy thương cho cô gái kia. Bi kịch của cô gái Trung Quốc đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở tất cả mọi thành viên của fan club nếu chúng ta không biết yêu một cách đúng đắn!

Bạn có đồng ý quan điểm trên? Hay bạn cho rằng có lẽ mọi người đã e ngại quá mức với sự hâm mộ thần tượng của giới trẻ, và rằng những tình cảm ấy cũng sẽ từ từ xẹp xuống như "quả bóng bị xì hơi sau một thời gian căng phồng? Mọi ý kiến tham gia xin gửi về tto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)

Bản thân tôi cũng có những tình cảm đặc biệt dành cho những người nghệ sĩ mà mình thích nhưng tôi không cuồng mộ. Tôi có một vài cách, suy nghĩ đối trị trước tình cảm khi nó dâng lên đến mức cực đoan xin được chia sẻ:

Thứ nhất, từ bản thân của mỗi người phải xác định rõ rằng người nghệ sĩ mình yêu mến là người của công chúng. Đồng thời họ cũng là con người bình thường, họ cũng có hai mặt xấu và tốt. Ta tán dương, yêu thích, ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của họ nhưng đừng cuồng nhiệt đến mức coi họ là hoàn hảo 100%. Từ việc nghĩ được như vậy chúng ta có thể “cắt” cơn tình cảm ở mức cho phép.

Thứ hai, mỗi người phải xác định giá trị và những điều hạnh phúc xung quanh mình, đó mới là nền tảng của hạnh phúc thực sự, hạnh phúc vững bền mà chúng ta phải giữ gìn. Gia đình ta, bạn bè ta, người yêu của ta họ đang sống bên mình là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nghĩ được điều này chúng ta sẽ phân chia tình cảm, dành tình cảm của mình cho những người mình thương.

Gia đình phải là nguồn động viên, thức tỉnh người thương, con cái, anh em của mình. Chính sự quan tâm và định hướng của gia đình sẽ giúp con cái, anh em mình cảm được sự yêu thương mà biết dừng tình cảm đúng lúc. Và tình thương cũng cần phải thương đúng, nếu không tình thương ấy sẽ đem lại đau khổ cho người được thương.

Người cha trong câu chuyện cuồng mộ thần tượng ở Trung Quốc đã thương con một cách mù quáng. Ông không khuyên con, không định hướng cho con ngay từ đầu mà còn tiếp tay bán tài sản để cho con đi gặp thần tượng và… Điều đó nhắc các bậc phụ huynh rằng phải thương cho đúng, cấm cản con làm chuyện bậy cũng là thương.

Trở lại chuyện fan cuồng và những bi kịch từ việc cuồng mộ, tôi cho rằng bất cứ sự thần tượng, yêu mến một cách cực đoan đều xảy ra những bi kịch đáng tiếc cả!

MẠNH KHÔI

TTO 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất