27/10/2020 21:03 GMT+7

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Nhiều ngày qua, đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM bị ngập sâu trong nước dù trời không mưa. Xe cộ qua lại chết máy, nước tràn vào nhà làm cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Không mưa nhưng đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vẫn ngập nặng - Video: CHÂU TUẤN

Khoảng 1 tuần nay, khu vực đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM rơi vào tình trạng ngập nặng, hàng loạt xe cộ qua đây bị chết máy, cuộc sống người dân bị đảo lộn, mọi sinh hoạt đều khó khăn.

Đoạn đường ngập sâu dài khoảng 200m, nước từ cống con rạch gần đó dâng lên cao khoảng 1m vào sáng sớm và chiều tối nhưng không rút. Mỗi khi xe lớn chạy ngang, sóng nước tràn hết vào nhà dân.

"Dân ở đây khổ lắm, năm nào cũng ngập dù trời không mưa. Đêm qua nước dâng cao cả mét so với mặt đường, xe không cách nào vào được nên tôi phải thuê khách sạn ngủ tạm, đến trưa nước rút bớt mới đi bộ về nhà", ông Nguyễn Văn Chương (49 tuổi, nhà ở đường 38) cho biết.

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 2.

Ngập nặng ngày 26-10 - Ảnh: Người dân cung cấp

Người dân cho biết con đường bị ngập nhiều năm nay, cơ quan chức năng địa phương có đến hút nước và thông cống giảm ngập, nhưng đến nay tình trạng vẫn tiếp diễn và ngày càng nặng hơn.

"Đi chợ không được, đi làm không xong, đưa con đi học vất vả, xe cộ đi qua đều chết máy, một tuần nay đường ngập đến ngang bụng, người dân bị cô lập không đi được. Quá khổ", ông Vũ Văn Đức (49 tuổi) bộc bạch.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước triều cường tại trạm đo Phú An ngày 27-10 là 1,46m, tại trạm đo Nhà Bè 1,42m, thấp nhiều so với đỉnh triều ngày 18-10 (1,7m). Tuy nhiên đến nay đường 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức vẫn bị ngập.

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 3.

Nhiều đoạn nước vẫn còn ngập quá nửa bánh xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 4.

Nước ngập phía trong nhà người dân đã 1 tuần nay - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 27-10, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - cho biết nước mưa kết hợp triều cường gây ngập một đoạn cuối đường 38. Mấy hôm ngập nặng nước còn tràn vào các con hẻm nhỏ.

Sáng 27-10, UBND phường đã kiểm tra xử lý thông đường cống, sửa chữa các miệng cống bị hỏng để giảm ngập, nhưng hiện phải chờ nước ngoài sông rút mới hết ngập.

Tại miệng cống ngay rạch Cầu Quán có cống ngăn triều lớn, tuy nhiên thỉnh thoảng bị đá che kín miệng cống, nên khi thủy triều lên miệng cống không đóng được, nước theo miệng cống tràn lên đường gây ngập.

UBND phường đã kiến nghị quận và thành phố cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 sẽ triển khai sửa chữa, thay mới đường cống tại rạch Cầu Quán để ngăn nước triều vào, đây là biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng ngập trên tuyến đường này.

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 6.

Nước thường dâng cao khoảng 1m so với mặt đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 7.

Khi xe lớn đi qua nước tạo thành sóng tràn vào nhà dân - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 8.

Nhiều đoạn đường gần đó bị hư hỏng do ngập nước lâu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Không mưa vẫn về nhà không được, phải thuê khách sạn ngủ - Ảnh 9.

Nhiều xe đi qua bị chết máy phải dẫn bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước Mưa ngập 12 tiếng chưa rút, hầm chui biến thành hầm chứa nước

TTO - Đến trưa 7-8, một số nơi trên địa bàn TP.HCM nước ngập chưa rút bởi trận mưa lớn nhất từ trước tới nay (tính theo lượng mưa trong 60 phút) xảy ra tối 6-8. Người dân tại các điểm ngập thêm lo lắng khi trời lại bắt đầu chuyển mưa.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên