Không lo đói ăn

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Bác không được sống ở thời có nạn đói năm 1945 nhưng hôm nay đã được các bạn trẻ tái hiện một cách chân thực, sinh động” - một tờ báo đã trích đăng lời của một người đàn ông sống ở thủ đô...

- Chuyện gì mà nghe kinh khủng thế?

- Có gì đâu, một nhà hàng Nhật mới khai trương hôm 24-10 tại Hà Nội đã rao mời mọi người đến ăn miễn phí ngày hôm ấy, và lập tức có vài ngàn bạn trẻ chen lấn, xô đẩy nhau nhìn thật đau xót.

- Ôi trời, ông bà mình đã dạy rằng “miếng ăn là miếng tồi tàn”, sao lại thế cơ chứ?

- Ừ, thật không thể hiểu nổi. Mà nào chỉ trong nước. Tui đi du lịch đến Thái Lan cũng muốn độn thổ khi thấy trong nhà hàng ăn tự chọn (buffet), người ta treo bảng thông báo bằng tiếng Việt là không được lấy thức ăn quá dư thừa, nếu không sẽ phạt tiền!?

- Nước mình bây giờ khá giả hơn xưa nhiều rồi chứ, không hiểu sao lại thế nhỉ? Mới cách đây không lâu, ai cũng vui mừng khi hàng trăm ngàn người viếng Võ Đại tướng đã hết sức trật tự, vệ sinh, chia sẻ cho nhau từng chai nước, từng ổ bánh mì...Sao bây giờ lại thế nhỉ?

- Cái này phải cần đến các nhà nghiên cứu xã hội vào cuộc gấp thôi. Đói ăn còn dễ chữa, chứ đói văn hóa không lo chữa sớm thì rách việc...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất