Vừa qua, gia đình tôi được UBND P.11 vận động mạnh thường quân hỗ trợ 25 triệu đồng để sửa chữa nhà. Thế nhưng, sau hai lần giao cho gia đình tôi tổng cộng 20 triệu đồng, UBND phường giữ lại 5 triệu đồng với lý do tôi đã tự ý cơi nới thêm một gác trong quá trình sửa chữa nhà.
Gia đình tôi rất khó khăn nên nếu phường không giao hết số tiền mà tôi được hỗ trợ thì tôi không có khả năng trả tiền vật liệu đã mua để sửa chữa nhà.
- Bà Trịnh Thị Kim Phượng (chủ tịch UBND P.11, Q.3) trả lời:
- Gia đình bà Võ Thị Ba có hoàn cảnh rất khó khăn với bảy nhân khẩu sống trong căn nhà xuống cấp chưa đến 11m2, trong đó có hai người bị liệt. Cách đây hai năm, phường nhiều lần đề xuất Q.3 quan tâm hỗ trợ gia đình bà Ba sửa chữa nhà và ban vận động “Vì người nghèo” của phường cũng vận động các mạnh thường quân giúp đỡ bà Ba. Tuy nhiên, mãi đến gần đây ban vận động “Vì người nghèo” của phường mới tìm được nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Ba 25 triệu đồng để sửa chữa nhà.
Phường đã mời gia đình bà Ba lên phổ biến các điều kiện để được nhận hỗ trợ và gia đình đã làm cam kết sửa chữa, chống dột theo đúng quy định trong biên bản. Tuy nhiên, khi sửa chữa nhà, bà Ba đã tự ý cơi nới thêm gác. Qua kiểm tra, phường thấy việc cơi nới như vậy là nguy hiểm nên yêu cầu gia đình bà Ba phải sửa nhà đúng như thỏa thuận ban đầu nhưng gia đình vẫn không đồng ý. Do đó, phường ngưng giao 5 triệu đồng còn lại cho gia đình bà Ba, chờ họp các đơn vị liên quan để giải quyết.
Mới đây, UBND Q.3 và các đơn vị liên quan kết luận tuy nhà bà Ba sửa không đúng như cam kết ban đầu nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Ngoài ra, xét thấy hoàn cảnh gia đình bà Ba rất khó khăn nên phường đang làm thủ tục mời gia đình lên để giao đủ 5 triệu đồng còn lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận