Ông mong muốn thoát nghèo. Tuy nhiên sau khi bị giải tỏa, ông Tâm đã không được cấp đất tái định canh.
Phóng to |
| Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm và tập hồ sơ khiếu nại - Ảnh: B.Liêm |
|
Chúng tôi mang hồ sơ của thương binh Nguyễn Văn Tâm đến UBND huyện Đồng Phú mong được giải đáp thì ông Nguyễn Thành Chương, chủ tịch UBND huyện, cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng trong huyện xem xét lại. |
Ông Tâm chấp hành nghiêm nên được hỗ trợ hơn 5,5 triệu đồng. Ông Tâm có làm đơn xin cấp đất tái định canh thông qua ông Nguyễn Văn Tiến (lúc đó là trưởng ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú). Năm 2007 khi đến xã Tân Hưng liên hệ nhận đất, ông Tâm được cán bộ địa chính xã này dẫn đến nhận 1ha thuộc lô 90, tiểu khu 360 tại Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung.
Tuy nhiên khi tiến hành làm cỏ, ông Tâm mới té ngửa đất đã được giao cho người khác cùng tên Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1976, thường trú xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).
Theo quyết định giải quyết đơn khiếu nại của UBND tỉnh Bình Phước, sở dĩ ông Tâm không được cấp đất tái định canh do không đủ điều kiện cấp theo quyết định của UBND tỉnh Bình Phước ngày 3-6-2005 về chính sách bồi thường, tái định cư và định canh. Tại thời điểm thu hồi đất (năm 2005), ông Tâm không có hộ khẩu thường trú và cũng không đăng ký tạm trú (KT3) tại địa phương.
Chúng tôi được biết năm 2006 ông Tâm có đăng ký tạm trú có thời hạn (KT3) tại đội 1, ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Trong sổ đăng ký do trưởng Công an xã Tân Phước cấp ghi rõ thời gian ông Tâm đến địa chỉ trên tháng 5-2002. Còn việc nộp đơn xin cấp đất, ông Tâm khẳng định có nhờ ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng ấp Cây Cầy, và ông Tiến đã nộp tại UBND xã Tân Hưng. Điều này được thể hiện trong danh sách các hộ đã được bố trí tái định canh của xã Tân Hưng. Theo thứ tự, ông Nguyễn Văn Tâm xếp thứ 15 trong tổng số 107 hộ được bố trí tái định canh.
“Cuộc sống quá khó khăn nên gia đình tôi mới lặn lội đến Bình Phước mua đất mong tìm kế sinh nhai, ai ngờ bị thu hồi. Vì nghèo nên cả bốn đứa con đều mù chữ theo cha mẹ. Để đắp đổi qua ngày, hiện cả gia đình, cả những đứa nhỏ quanh năm làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy. Nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ tại sao nhiều hộ bị thu hồi đất như tôi lại được giao đất tái định canh, còn phận thương binh tàn tật như mình lại không. Nghĩ mà buồn!” - thương binh Nguyễn Văn Tâm nghẹn ngào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận