- Dạ phải.
- Tui xin thay mặt chị em phụ nữ hỏi Bút Bi là nam hay nữ?
- Dạ thưa, bút thì không có giới tính ạ! Nói cho vui thế thôi, chứ Bút Bi có khi là nam, có khi là nữ chứ không cố định ạ. Nhưng mà chị hỏi giới tính Bút Bi làm gì?
- Tui muốn thay mặt chị em phụ nữ để phản đối một điều: báo chí không fairplay (chơi không đẹp) với chị em phụ nữ.
- Dạ không đẹp chỗ nào, thưa chị?
- Thì đây này, cô người mẫu H. bị bắt bán dâm, nhiều báo nhanh nhảu điều tra tới nơi tới chốn để công khai tên và họ của cô này. Mới nhất, cô hoa khôi X. bị bắt bán dâm cũng đã được lùng sục để chứng minh đó là ai, đăng quang ở cuộc thi sắc đẹp nào, địa điểm ở đâu, vào năm nào.
- Dĩ nhiên là hơi ác, nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của mình chứ chị?
- Tui không phản đối chuyện công khai tên các cô, nhưng sao chỉ có người bán mà chẳng có người mua? Mấy ông xử sự công bằng một chút đi...
***
Trên đây là nội dung một cuộc điện thoại có thật, xin gửi đến những ai đã truy lùng ra tên thật cô H., cô X.. Có ngon thì điều tra công bố các bác chơi trống bỏi luôn đi. Kẻo không sẽ mang tiếng là chơi không đẹp với phụ nữ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận