12/05/2015 16:39 GMT+7

Không có vợ

TRẦN QUANG ĐẠI  (Hà Tĩnh)
TRẦN QUANG ĐẠI (Hà Tĩnh)

(Xin lỗi nhà thơ Phạm Tiến Duật, tác giả “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”)

Không có vợ không phải vì ta

chưa cưới vợ

Sáng xỉn chiều say vợ bỏ đi rồi

Bơ vơ nhà trống ta ngồi

Nhìn cảnh láng giềng sôi nổi...

Không có vợ ừ thì có đói

Lười nấu ăn bụng cứ réo ầm ầm

Thôi ta làm tạm bát mì tôm

Đời trai tráng kể chi đói khát!

Không có vợ ừ thì có rác

Rác ở ngoài sân, rác ở trong nhà

Ung dung nào sợ chi mà

Đợi đồng nát đi qua ta bán.

Không có vợ, ừ thì có bẩn

Mạng nhện giăng giăng như lưới trời

Áo quần hết lượt thay, vớ lại bốc mùi

Ta vẫn nghĩ “sống lâu nhờ ở bẩn”.

Không có vợ ừ thì có túng

Vợ đi, mang cả ví tiền theo

Đời trai sao lại sợ nghèo?

Ra thẳng cửa hàng ta... ký nợ.

Không có vợ, ừ thì có vắng

Không có ai đấu khẩu cũng buồn

Mình ta một cút rượu suông

Mặc sức uống, chẳng ai cự cãi!

Không có ăn, rồi không có tiền

Nhà vắng vẻ, làn da có... mốc

ta vẫn ung dung hướng về phía trước

Bởi trong ta có một niềm tin:

Nhớ ta, vợ trở về liền!

Tuổi Trẻ Cười số 522 ra ngày 1/5/2015 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN QUANG ĐẠI (Hà Tĩnh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên