11/01/2015 08:46 GMT+7

“Không có việc bị công an đuổi khiến thanh niên nhảy sông chết đuối"

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TT - Đó là khẳng định của ông Trần Văn Tuấn - trưởng Công an phường Quang Trung (Hải Phòng) chiều 10-1.

Khi được hỏi về việc đơn thư của gia đình nạn nhân cho rằng người thân của họ bị công an đuổi, khiến phải nhảy xuống sông rồi bị chết đuối (Tuổi Trẻ ngày 10-1), đại tá Phạm Duy Diên, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng, cho biết “đã nghe thông tin về sự việc”.

Theo đại tá Diên, vụ việc xảy ra rạng sáng 8-1. Tổ tuần tra gồm một người thuộc Công an phường Quang Trung cùng một dân phòng đi tuần tra, khi đến khu vực ngõ 33 Kỳ Đồng (P.Quang Trung) thì phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, trên xe đối tượng có kiếm, dao, tuôcnơvit nên tổ tuần tra yêu cầu đưa về phường. Tuy nhiên một người đã bỏ chạy, hai người trong tổ tuần tra chỉ giữ được một người đưa về đồn. Tại cơ quan công an, người này khai báo tên tuổi, địa chỉ và cho biết người đi cùng tên là Hoan nhưng không biết địa chỉ ở đâu.

Theo đại tá Diên, Công an TP vẫn đang yêu cầu Công an quận Hồng Bàng, cùng Công an phường Quang Trung kiểm tra, có báo cáo chính thức Công an TP.

Chiều tối 10-1, ông Trần Văn Tuấn - trưởng Công an phường Quang Trung - sau khi nghe trình bày vụ việc, về lá đơn kiến nghị của gia đình nạn nhân gửi báo chí, đã khẳng định “không có việc đó”.

Theo lá đơn kiến nghị do bà Trần Thị Hạ (số 153 Phan Bội Châu, Q.Hồng Bàng) - là mẹ đẻ nạn nhân Lê Quốc Hoan (32 tuổi, cùng địa chỉ trên) - gửi báo chí trưa 10-1 nêu rõ con trai bà “bị hai người công an truy đuổi ra tới bờ sông”, khiến con trai bà phải “nhảy xuống sông và bị chết tại đó”.

Theo bà Hạ, khoảng 20g30 ngày 8-1, một người bạn của con trai bà tên Tr. đến gia đình hỏi “Hoan đã về nhà chưa?”. Vì con trai bị nghiện ma túy, sợ bạn bè truy hỏi có việc gì, nên bà Hạ lấp liếm nói: “Không biết”.

Nghe bà Hạ trả lời vậy, Tr. liền kể: khoảng 2g sáng 8-1, Tr. và Hoan chở nhau bằng xe đạp đến khu vực phố Kỳ Đồng thì gặp hai người công an phường Quang Trung giữ lại, yêu cầu kiểm tra hành chính. Do hoảng sợ, Hoan đã bỏ chạy và công an truy đuổi đến bờ sông thì Hoan nhảy đại xuống sông.

Sau khi nghe bạn Hoan nói vậy, bà Hạ gọi người thân để đi tìm con và thuê đội thuyền cào mò trên quãng sông Hoan đã nhảy xuống. Đến gần trưa 9-1 thì vớt được thi thể Hoan.

Trưa 9-1, sau khi khám nghiệm tử thi, công an đã kết luận trên thi thể Hoan không có dấu vết trầy xước gì. Nguyên nhân chết do bị ngạt nước.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên