Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội LHTN VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":
![]() |
- Cô Thu Hiên: Ở tuổi SV chưa có người yêu là chuyện bình thường. Bạn không nên buồn. Có thể "nửa kia" của bạn cũng đang mong muốn gặp bạn nhưng chưa tìm thấy... Bạn nên tiếp tục tập trung vào việc học và có thể mở rộng thêm mối quan hệ bạn bè. Hãy vui vẻ lên bạn nhé!
* Tôi, năm nay 37 tuổi đã ly dị vợ và có đứa con gái gần 4 tuổi. Thời gian ly dị vào năm 2002, lý do sự tự ái của cả 2 quá cao. Thời gian đầu, chúng tôi rất ít gặp nhau, sau này con gái của tôi lớn thêm, tôi thường xuyên đến chơi với nó và tỏ ý muốn xoa dịu vợ tôi.
Tình cảm vợ chồng được hàn gắn, có vẻ sẽ êm đẹp, tôi rất mong điều đó xảy ra. Vợ tôi hối thúc tôi làm lại hôn thú, nhưng tôi vẫn còn chần chờ, vì nhiều lý do. Gần đây, tôi hứa qua Tết Nguyên đán 2005, tôi sẽ thực hiện. Đột nhiên, vợ tôi thay đổi thái độ, không muốn hàn gắn tình vợ chồng nữa, và có đi chơi với 1 số bạn trai.
Hôn nhân của tôi rất trắc trở, đó là một câu chuyện dài, rất nhiều tình tiết và tôi cảm thấy mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này. Trong thâm tâm tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng... Thời gian gần đây, tôi cảm thấy con mình không được dạy dỗ chu đáo, tôi cố gắng mỗi tuần gặp con.
Tôi trăn trở, cuộc sống thật buồn tẻ. Tôi chỉ vui một ngày trong tuần được gặp con. Tôi mong muốn hàn gắn gia đình, không muốn cá tính của con tôi bị bóp nát, dị dạng... vì nó rất sáng dạ, ham học hỏi.
Tôi phải làm gì để cho vợ tôi biết được, hạnh phúc gia đình là gi? Cần phải hy sinh, hướng tới tương lai thì phải như thế nào? Và đồng vợ đồng chồng thì cuộc sống sẽ tốt đẹp ra sao? Nguyện vọng của tôi, là làm sao con tôi được sống trong môi trường lành mạnh, được thương yêu. (H.N.)
- Cô Thu Hiên: Nếu lý do ly dị là không do sự tự ái cao và không bị xúc phạm nặng nề thì việc hai người trở lại là thuận lợi. Tình cảm có vẻ như được "hàn gắn" của cô ấy đã hối thúc bạn làm làm hôn thú lại, cũng là một dấu hiệu tốt đẹp. Tuy nhiên, gần đây cô ấy đã có những dấu hiệu như anh nói, âu cũng là điều không vui. Cảm giác của anh cho rằng "vợ anh không hiểu anh mong muốn có một hạnh phúc gia đình cho mọi người", cho thấy có thể cô thuộc tuýp người không chín chắn, dễ thay đổi ý kiến.
Bạn nên thường xuyên hơn nữa đến chăm sóc gia đình, chơi đùa với con. Chính đứa con sẽ là cầu nối cho sự đoàn tụ trong những gia đình có sự cố. Trước sự thay đổi của cô ấy, nếu muốn hàn gắn gia đình, bạn nên kiên trì. Bạn cũng có thể nhờ sự tác động của gia đình hai bên. Chúc bạn sớm thực hiện mong muốn của mình!
* Chúng em yêu nhau nhưng cũng thường xuyên gây nhau. Không ít lần trong cơn giận dữ cô ấy xưng "tao" với em. Lần vừa rồi, em không chịu được nữa nên đã đề nghị chia tay. Em cũng đã thưa chuyện với mẹ cô ấy rằng chúng em không còn quen nhau nữa. Sau đó cô ấy có nói với mẹ mình rằng là do em bỏ cô ấy. Cô ơi, em không biết làm sao cả... vì hình như cô ấy đã khóc khi nói với mẹ rằng em đã chia tay cô ấy! Đôi lúc em cũng muốn làm hòa nhưng nghĩ lại những chữ khó nghe cô ấy đã nói, em cảm thấy khó mởi lời trước... (H.G.)
- Cô Thu Hiên: Quen nhau 3 năm thì cũng đủ thời gian cho các bạn hiểu mọi tính nết của nhau. Chuyện hai người thường xuyên cãi nhau, có thể thấy do hai bạn không nhường nhịn và có phần hiếu thắng, điều này, các bạn nên tự điều chỉnh lại.
Hẳn là mẹ cô ấy còn muốn cho hai người trở lại với nhau nên mới cho bạn biết những điều như bạn kể... Đây là cơ hội tốt cho hai người. Nếu thật tình bạn còn yêu cô ấy thì cứ việc chủ động làm hòa và tất nhiên là hãy cùng giúp cô ấy sửa được cách nói chuyện không hay cho lắm trong những lúc giận dữ như trước đây...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận